Arsenal: Những nỗi đau dài thêm theo năm tháng

Trần Chân |

(Soha.vn) - Một lần nữa, Wenger và các học trò làm những trái tim yêu màu đỏ trắng phải ứa máu. Ngày cuối tuần, các pháo thủ đã gục ngã trước một đối thủ chưa từng nếm mùi vinh quang trong suốt 37 năm mỗi khi làm khách tại đây.

Trong cuộc chiến, cần một chiến thắng quân sự mang tính quyết định để có tiếng nói mạnh mẽ trên bàn đàm phán. Khi Arsenal cần một chiến thắng để củng cố niềm tin nơi các CĐV rằng The Gunners vẫn còn đó cái uy của nhóm quyền lực “Big Four” thì cũng là lúc họ đánh mất chính mình.

Trên sân nhà Emirates, “những tay súng trẻ nhà Wenger” đã bộc lộ những yếu điểm chết người mà mấu chốt trong đó là bản lĩnh thi đấu. Koscielny trở nên ngờ ngệch với tình huống phạm lỗi mang tính bước ngoặt khi trận đấu chỉ bước sang phút thứ 10. Thẻ đỏ và một quả penalty! Dù rằng Dzeko không thắng nổi thủ thành Szczesny nhưng tất cả đã rẽ theo một hướng khác.

Koscielny gián tiếp mang về nỗi đau cho Pháo Thủ

Cuộc vùng lên để quay ngược bánh xe lịch sử của thầy trò Mancini với 2 phát súng dứt khoát đầy lạnh lùng của Milner và Dzeko đã bắn tan xác “Pháo”. Ngay trên sân nhà, Arsenal chỉ còn biết co cụm chống đỡ những đợt tấn công vũ bão của nhà ĐKVĐ Premier League. Và ở nơi ấy, cái nơi mà Man City chưa một lần giành chiến thắng trong 37 năm qua, những học trò của Mancini không còn quan tâm đến cái “dớp” lịch sử để biến Emirates thành Etihad của chính họ.

Trong cả trận đấu, Arsenal kiểm soát bóng vẻn vẹn 40% và tung ra 13 cú sút thì có đến 6 cú ra ngoài. Ở bên kia chiến tuyến, Man City tung ra cả thảy 21 cú dứt điểm, 2 bàn thắng và 9 cú trúng đích. Nói thế để thấy sự hiệu quả trong lối chơi của nhà ĐKVĐ và cái cách Arsenal chấp nhận đầu hàng.

Wenger và các học trò đã buông súng trước khi Kompany bị truất quyền thi đấu. Vẫn còn 25 phút ở thế quân bình lực lượng nhưng Arsenal chẳng thể tạo ra một cơ hội rõ rệt. Những trái tim yêu màu đỏ trắng đã mong, rất mong một cuộc lội ngược dòng hay chí ít là một bàn thắng danh dự. Đáp lại là con số 0 tròn trĩnh và một thế trận vô hồn ngay tại tại “đất mẹ” London.

Sắc đỏ nhạt nhòa giữa vòng xoáy màu xanh

Với Arsenal, cách thua bạc nhược về tinh thần và lối chơi trước Man City khiến những người yêu họ khó cất lời. Bởi, nếu nói ra những từ ngữ hoa mỹ để che đậy sự yếu kém của Pháo thủ: đó là sự sợ hãi thất bại và ngụy biện; đó là dối lừa để không làm đau tình yêu dành cho The Gunners.

Nhưng ngay tức thì nói về một viễn cảnh lạc quan, niềm hi vọng về một điều gì đó thật tốt đẹp mà Arsenal vẫn có thể giành được thì đó là sự mộng mị quá sớm của một tinh thần AQ cao ngất. Hãy xem, đến ngay cả Wenger cũng phải bảo: “Thật bực mình! Tôi không nghĩ các cầu thủ của tôi lại có thể chơi tệ đến vậy, họ quá nhút nhát ngay từ đầu và không cho thấy đủ sự tự tin cần thiết để vươn lên”.

Đi tìm lời giải cho thất bại trước Man City có lẽ đã không còn quá cần thiết bởi tất thảy đã phơi bày tại Emirates rồi đấy thôi. Thế nhưng chỉ trích, tán đồng với mọi nhận xét phũ phàng của một phần thế giới bóng đá nhắm vào Arsenal lúc này, chẳng khác nào việc CĐV tự cầm dao đâm vào tình yêu chung thủy họ dành cho màu đỏ trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại