Ánh mắt Ronaldo

Thu Chang |

Chính Ronaldo đã khiến cho ngọn lửa hi vọng của Kền kền trắng rực sáng nhưng cũng bởi anh, tất cả đã lụi tàn.

Chắc chắn, hình ảnh của Ronaldo trong trận đấu hôm nay đã khiến những người theo dõi và hâm mộ anh ngỡ ngàng.

Cristiano nhập cuộc đầy nhiệt huyết và tự tin nhưng chỉ ít phút sau đó bỗng dưng mất tự tin đến lạ lùng.

Một hình ảnh thiếu lửa, ánh mắt mệt mỏi như buông xuôi, như đánh vỡ vụn hàng triệu trái tim các Madridista trên toàn thế giới.

Ronaldo nổi tiếng bởi lối chơi máu lửa, giàu sức mạnh và tốc độ. Cris Ronaldo mà người ta quen sẽ quát mắng đồng đội khi họ rệu rã, sẽ mặt mày giận dỗi và tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi bị tranh bóng.

Nhưng đêm qua, CR7 lại có ánh mắt như thỏa hiệp, những cái nhìn mệt mỏi và chậm chạp.

Khi Ronaldo có bàn thắng mở tỉ số từ chấm phạt đền, anh vẫn ăn mừng đầy kiêu hãnh và ánh mắt vẫn tràn trề tự tin như vốn thế.

NHM Real sung sướng: “Ổn rồi, “hắn” đã khát máu, một khi “hắn” đã muốn thì quyết tâm đến đáng sợ”. Nhưng trong một ngày như định mệnh sắp đặt, tất cả những gì CR7 làm được vẫn chỉ có thế, không hơn.

Sau trận thua Juventus ở lượt đi, CR7 đã ngồi tự vấn lương tâm trong đường hầm. Khi trở về, mỗi ngày anh đến sân tập sớm 2 tiếng.

Nhưng tại tử địa Bernabeu, người chôn thây cuối cùng lại là đoàn quân của Ancelotti.

Ở trận đấu người ta cần trông thấy những khoảnh khắc thiên tài của Ronaldo để nuôi dưỡng hy vọng thì lại chẳng có gì hết. Ronaldo cầu toàn trong khi người ta cần anh quyết đoán và ích kỷ.

Những lần nhắm chặt đôi mắt, hai tay bưng mặt, ôm đầu...phải chăng trong tiềm thức, anh cũng tin rằng lời nguyền Champions League là có thật.

Ronaldo với ánh mắt mỏi mệt, cúi gầm mặt đi vào đường hầm. Hình ảnh ấy khiến trái tim người hâm mộ ứa máu. Khi đầu tàu rệu rã thì lấy gì để cứu cả đoàn tàu.

“Bạn đi tìm hành khúc kẻ chiến thắng, tôi đi tìm nước mắt trên môi kẻ chiến bại, bóng đá là nơi đàn ông khóc nhiều nhất trên đời” ai đó đã từng nói như vậy.

Ronaldo, hình ảnh anh với những cảm xúc nguyên bản con người nhất bộc lộ trước hàng chục triệu người đã không còn gì lạ lẫm.

Anh có thể khóc khi giành cúp, khóc khi được giành Quả bóng vàng và khóc cho những giấc mơ còn dang dở.

Có thể, sau trận đấu bất lực và nhạt nhòa đêm qua, anh lại kiếm cho mình một góc, gặm nhấm nỗi đau.

Nhưng chắc chắn ngày hôm sau, người ta lại thấy bóng hình đó trên sân tập với sự quyết tâm cao nhất, vẫn ánh mắt rực lửa hướng đến những đỉnh cao mới.

>>> Casillas: Kẻ tội nghiệp quên mất mình đã già

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại