Alex Ferguson: Kẻ phá hoại huyền thoại

Trần Chân |

(Soha.vn) - Công lao suốt 27 năm qua của Sir Alex là điều không ai có thể phủ nhận nhưng những gì ông để lại cho David Moyes lại chẳng hề lộng lẫy như mọi người lầm tưởng.

Sir Alex nghỉ hưu, người ta vẫn nói rằng David Moyes là kẻ sung sướng, hạnh phúc và may mắn ghê gớm nên mới được ngồi vào chiếc ghế HLV tại Old Trafford, vị trí mà bao kẻ thèm khát. Không hạnh phúc sao được khi từ HLV của một đội bóng hạng khá, thoắt cái David Moyes lên cầm đầu đội bóng khủng hàng đầu châu Âu với dàn sao đắt giá…

Nhưng tất cả chỉ là bề nổi của vấn đề và chẳng ai nhìn ra những mối hiểm nguy mà David Moyes phải hứng chịu khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Sir Alex. Hay nói một cách ví von, David Moyes chỉ như kẻ “đổ vỏ” cho ông thầy 72 tuổi.

 	David Moyes phải chăng chỉ là

David Moyes phải chăng chỉ là "kẻ đổ vỏ" cho Sir Alex

Trước hết xin nói rằng, kế thừa gia sản kếch xù của Sir Alex chẳng hề sung sướng gì. Đó chính xác hơn là món nợ khổng lồ và các chủ nợ chính là những CĐV luôn biết cách đòi hỏi. Thứ đến, dàn sao mà Sir Alex để lại chỉ là tổ hợp của những chiến binh hết thời và các đứa trẻ đang học việc.

Có thể kể ra hàng loạt những ngôi sao đang cầm sẵn tấm vé lên xe bus để “về quê chăn vịt” như Ryan Giggs, Ferrdinand, Evra, Vidic… và cả Persie cũng không phải ngoại lệ. Còn những đứa trẻ tài năng từng được Sir đặt rất nhiều kỳ vọng như Evan, Smalling, Rafael, Cleverley… ông đã tốn cả núi tiền để đưa những ngôi sao "dở dở ương ương" này về Old Trafford. Để bây giờ, phần lớn trong số họ đều ở dạng chẳng thể xài nổi. Ví dụ điển hình nhất chính là "kịch sĩ" mới nổi Ashley Young. Hay như cậu “cậu con cưng” Zaha từng được Sir Alex thiết tha gọi về bây giờ còn chẳng làm nên trò trống gì và phải gửi gắm sang miền đất mới.

Chưa kể tới việc, mới đây ông thầy huyền thoại của sân Old Trafford còn cho ra đời cuốn sách như chỉ muốn “tống cổ” Rooney ra khỏi Nhà hát. Thêm nữa, ngẫm kỹ lại sẽ thấy không rõ sức khỏe của Sir Alex có vấn đề thật hay không và quá trình chạy chữa ra sao nhưng ông vẫn đến sân Old Trafford đều đặn, trả lời báo giới nhiệt tình. Chưa kể tới việc thi thoảng ông lại tham gia một vài chương trình để động viên David Moyes, tâm sự về sự nghiệp cầm quân... với vẻ mặt tươi rói. Có lẽ, sức khỏe của Sir tốt hơn nhiều so với những gì ông nói!

 	Sir Alex đã có một nước cờ thực sự cao tay

Sir Alex đã có một nước cờ thực sự cao tay

Sau đây, sẽ có nhiều người sẽ lật lại vấn đề hỏi rằng: “Vậy tại sao mùa trước Man United có thể vô địch với đội hình như này, còn bây giờ họ lại thua. Phải chăng vì David Moyes bất tài nên mới thế?”

Xin đáp lại, mùa trước Sir Alex đã tận thu những giá trị còn sót lại của các lão tướng để phục vụ cho lý tưởng vô địch. Đến bây giờ, khi sức cùng lực kiệt và những chấn thương đã không khiến họ phải nhường sân khấu. Ngay như mũi nhọn Van Persie giờ cũng đang lu mờ dần sau một mùa giải làm mưa làm gió cùng Man United. Hơn nữa, sau một mùa Hè đầy sóng gió, các CLB đã được bổ sung hùng hậu về mặt nhân sự và đã đủ sức (có thể là thừa) đánh bại một Man United đang ngày càng già nua.

Vậy sau tất cả, dám hỏi Sir Alex có thực sự nghĩ cho Man United khi quyết định từ chức hay tất cả đều nằm trong kế hoạch hạ cánh an toàn của ông? Để bây giờ người ta chỉ nhắc đến Alex Ferguson như vị HLV huyền thoại của Man United kể từ thưở ban sơ cho tới ngày cuối cùng và khéo léo đá quả bóng trách nhiệm cho David Moyes.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại