Ai bảo Premier League hấp dẫn nhất hành tinh?

Bảo Nam |

Báo chí Anh đang rất tích cực chứng minh, Premier League là giải đấu đáng xem nhất thế giới. Nhưng truyền thông Anh càng cố gắng chứng minh, các đại gia Premier League lại càng tự bôi gio trát trấu vào mặt mình.

1. Đúng ngày này tuần trước, nhật báo Daily Mail cho đăng tải một cách đầy tự hào kết quả điều tra về mức độ hấp dẫn của 34 giải đấu trải khắp châu Âu. Và với điểm số 77, Premier League chính là giải đấu cao điểm nhất, cũng đồng nghĩa: Premier League hấp dẫn nhất hành tinh xét trên rất nhiều chỉ số.

Trong những chỉ số đưa các nhà nghiên cứu đến với kết luận này, có những thông số mà NHM Premier League đầy tự hào như: Mức lương của các cầu thủ Premier League rất cao, quy tụ nhiều HLV giỏi và độ cạnh tranh thì khốc liệt hơn gấp bội La Liga, Serie A hay Bundesliga.

Chí ít thì ở Premier League cũng có tới 4-5 CLB nằm trong nhóm đại gia, và đôi khi cuộc đua vô địch mở rộng ra tới 5-6 ứng viên, thay vì chỉ 1-2 ứng viên lẻ tẻ, đơn điệu như ở Bundesliga hay La Liga.

Chẳng nói đâu xa, ở La Liga bây giờ có gì để xem ngoài việc chờ đợi xem sau khi Ronaldo gọi thì Messi có trả lời hay không và ngược lại. Ở Bundesliga, việc đếm số bàn thắng Bayern Munich ghi vào lưới đối thủ có vẻ như không được hấp dẫn cho lắm.

2. Một loạt trận Premier League vừa kết thúc. Trong lượt đấu vòng 12, Premier League như thường lệ phân tán sự chú ý ra nhiều cặp đấu khác nhau. Chelsea-West Brom, Man City-Swansea và đặc biệt nhất là Arsenal-Man United.

Nhưng sau khi những trận đấu được cho là tạo nên sự hấp dẫn của Premier League khép lại, có lẽ khá nhiều người cảm thấy hụt hẫng và bắt đầu tự đặt câu hỏi: Sự hấp dẫn ở đâu?

Đại chiến Arsenal vs Man United cũng không thực sự hấp dẫn

Đại chiến Arsenal vs Man United cũng không thực sự hấp dẫn

Arsenal-Man United được ví như trận El Clasico của Premier League. Nhưng tại Emirtes tối thứ 7, hấp dẫn, kịch tính đâu chả thấy, chỉ thấy… buồn cười. Hai ông lớn lừng lẫy một thời của Premier League thi đấu với nhau như một vở tấu hài. Jack Wilshere đối mặt thủ môn trong thế chẳng bị ai kèm rồi sút thẳng vào người De Gea. Blackett thay vì phá bóng giải nguy giúp đội nhà, lại phá như thể thực hiện đường căng ngang cho đối phương, Di Maria băng xuống đối mặt thủ môn, rồi lốp bóng lệch rất xa khung thành...

Rất nhiều những pha xử lý ngô nghê, kém trình độ đến nực cười buộc người ta phải nghi ngờ về cái danh hấp dẫn nhất hành tinh vừa được phong tặng cho Premier League.

Premier League tự hào về sự khốc liệt của cuộc đua vô địch ư? Khốc liệt ở đâu khi Chelsea một mình một ngựa trên đỉnh, Man United với bảng kết quả vá víu, tạm bợ cũng đang đứng trong top 4, và một trận đấu được coi là đỉnh cao của Premier League kết thúc mà chẳng thấy đỉnh cao chút nào.

3. Chưa hết. Hãy thử nhìn những cá nhân đang thống trị Premier League xem họ là ai? Diego Costa ghi tới 11 bàn sau 10 trận, tức là một mình anh đã ghi 1/3 số bàn thắng của Chelsea mùa này. Costa chính là món hàng vừa được chuyển tới Premier League từ La Liga.

Cesc Fabregas

Cesc Fabregas

Fabregas trở thành cầu thủ cán mốc 10 đường kiến tạo nhanh nhất trong lịch sử Premier League (sau 12 vòng đấu). Anh cũng là một người cũ của La Liga. Liverpool thua liểng xiểng, trở thành một CLB hạng trung ở Premier League cũng chỉnh vì cầu thủ chủ lực của họ đã sang La Liga.

Vậy rốt cuộc Premier League hấp dẫn ở yếu tố nào, hay chỉ đơn giản là đang có quá nhiều tỷ phú coi giải đấu này như một mỏ vàng khổng lồ và họ cố làm ra vẻ nó hấp dẫn để kiếm tiền mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại