Novak Djokovic: Hãy đứng dậy như Nadal!

Những ngày này, làng banh nỉ thế giới quay vòng dưới cái bóng khổng lồ của Rafael Nadal, nhà tân vô địch US Open 2013. Nhưng đừng quên, Djokovic vẫn đang là số 1 thế giới.

Đứng dậy ở nơi ta đã ngã

Hứng chịu thất bại thứ 3 trong 4 năm liên tiếp góp mặt ở Chung kết US Open 2013 hôm thứ Hai vừa rồi, thế nhưng tay vợt số 1 thế giới vẫn lạc quan cho rằng, anh chưa đạt phong độ tốt nhất.

Novak Djokovic:  Hãy đứng dậy như Nadal!
 

Ba năm trước, Nole cũng từng bị Nadal đánh bại tại Flushing Meadows. Nhưng chính thất bại đó đã nhào nặn nên một Djokovic bất khả chiến bại ở mùa giải 2011, được đánh giá là năm thi đấu thành công nhất của tay vợt người Serbia tính cho tới thời điểm này. Sau khi thua Nadal tại US Open 2010, Nole liên tiếp gặt hái thành công tại Úc mở rộng, Wimbledon và cả US Open năm sau đó. Anh khởi động mùa giải với chuỗi 41 trận bất bại liên tiếp trước khi chịu gác vợt trước Roger Federer tại bán kết Pháp mở rộng.

Bởi vậy, Djokovic tin rằng thất bại vừa qua trước Nadal sẽ một lần nữa vực dậy danh dự, sự tự tôn của tay vợt số 1 thế giới trong anh, để từ đó, chinh phục đỉnh vinh quang vào năm sau, mùa giải 2014. “Tôi sẽ lấy thất bại làm động lực. Những trận thua vẫn luôn là một phần cuộc sống của tôi. Điều quan trọng là cách tôi sẽ rút ra bài học để tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi mới 26 tuổi và tôi cho rằng tôi vẫn chưa thực sự ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Tôi có thể làm được nhiều hơn những gì đã làm”, Nole phát biểu trong cuộc họp báo 1 ngày sau trận chung kết.

Ngày mai là một ngày khác

Cập nhật mới nhất trên trang facebook cá nhân của Nole sau thất bại là hình ảnh anh đang chơi bóng trên một sân tập đất nện cùng dòng chú thích: “Một ngày mới, tôi đã sẵn sàng cho Davis Cup”. Djoker vẫn luôn như thế: lạc quan trong mọi hoàn cảnh như cách anh từng trưởng thành từ bom đạn chiến tranh để trở thành tay vợt số 1 thế giới, cũng như cách anh đã luôn thắng sau những thời khắc thập tử nhất sinh, để được coi là “ông vua lội ngược dòng”.

Novak Djokovic:  Hãy đứng dậy như Nadal!
 

Và đây lại là cơ hội để anh chứng tỏ phẩm chất ấy của mình một lần nữa! Hãy nhớ lại rằng, từ tháng Tư tới nay, Djokovic chưa giành thêm bất kỳ danh hiệu nào. Anh liên tiếp đón nhận những trận thua đau trước các đối thủ lớn, đặc biệt là thất bại sau 5 set trước Nadal ở bán kết giải Pháp mở rộng và trước Andy Murray tại chung kết Wimbledon. Trên BXH ATP, Nadal đang ở rất gần, chỉ còn cách Nole vỏn vẹn 120 điểm. Bản thân nhà đương kim vô địch Úc mở rộng 2013 cũng hiểu rằng, nếu tiếp tục chuỗi phong độ không tốt như hiện nay, Nadal sẽ nhanh chóng cướp ngôi vua của anh. “Còn rất nhiều giải đấu khác từ giờ tới cuối năm. Và chúng ta cùng chờ xem. Tôi đã và đang chuẩn bị kỹ càng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vị số 1”, Djokovic chia sẻ.

Ở tuổi 26, Djokovic vẫn đang ở thời kỳ sung mãn nhất về cả thể lực lẫn trí lực. Chỉ có điều anh đang gặp phải vật cản quá lớn mang tên Rafael Nadal, thậm chí là cả Andy Murray, trên con đường gặt hái vinh quang. Thế nhưng, như người ta tin vào mặt trời, vào những điều kỳ diệu mà con người có thể làm được, như những ai từng tin rằng Nadal có thể trở lại mạnh mẽ sau chấn thương, hãy tin vào Djokovic, rằng anh có thể đạt đến những nấc thang cao hơn nữa trong sự nghiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại