Thầy Park giúp "hạ" Thái Lan, "tội đồ" của U22 Việt Nam sẽ đem cúp vàng về đền đáp

Tâm Anh - Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh |

Các trận đấu "thót tim" đã ở phía sau lưng, giờ là lúc Bùi Tiến Dũng và Văn Toản nối gót thủ thành Dương Hồng Sơn 11 năm về trước, đưa U22 Việt Nam lên ngôi vô địch.

1. Hai trận đấu then chốt trước U22 Indonesia và U22 Thái Lan, cả hai thủ thành của U22 Việt Nam đều mắc những sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà bị dẫn bàn trước. Với người hâm mộ, những lỗi lầm ấy khó lòng có thể tha thứ, dù cho cả hai trận đấu này, các đồng đội của họ đều "lội ngược dòng" cực kỳ ngoạn mục, để rồi đưa U22 Việt Nam lên ngôi đầu bảng đầy thuyết phục, lấy tấm vé vào bán kết gặp U22 Campuchia.

HLV Park Hang-seo phải làm gì với hai thủ môn của mình bây giờ? Câu trả lời là ông thầy người Hàn Quốc chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần tiếp tục đặt niềm tin vào họ, như HLV Calisto 11 năm về trước từng đặt niềm tin vào thủ thành kỳ cựu Dương Hồng Sơn.

Thầy Park giúp hạ Thái Lan, tội đồ của U22 Việt Nam sẽ đem cúp vàng về đền đáp - Ảnh 1.

Giải AFF Cup 2008, ngay trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan, Dương Hồng Sơn "mở hàng" cho đội tuyển Việt Nam bằng pha bắt bóng "thảm họa" chẳng khác nào Bùi Tiến Dũng hay Văn Toản vừa qua. Cú sút từ cự ly ngoài 30m của cầu thủ Thái Lan đi căng, nhưng không hề khó khi đi thẳng vào vị trí của thủ thành này. Dương Hồng Sơn bắt không dính, để bóng bật ra vừa đúng nhịp băng vào của Sutee. Đội tuyển Việt Nam thủng lưới.

Pha mắc lỗi ấy của Dương Hồng Sơn cũng là tiền đề cho pha làm bàn thứ hai của Suchao ở phút bùi giờ cuối cùng hiệp 1. Thua ngay trận đầu tiên ra quân, đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại.

Thầy Park giúp hạ Thái Lan, tội đồ của U22 Việt Nam sẽ đem cúp vàng về đền đáp - Ảnh 2.

Song đấy cũng là trận thua duy nhất của Dương Hồng Sơn và các đồng đội ở giải đấu năm ấy. Kết thúc AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch. Và đặc biệt hơn nữa, Dương Hồng Sơn chứ không phải Công Vinh mới được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của AFF Cup 2008.

Sau chức vô địch và danh hiệu để đời ấy, thủ thành này tâm sự về động lực khiến anh chơi cực tốt ở giải đấu ấy, sau sai lầm khó tha thứ trước Thái Lan:

"Trên đất Thái khi ấy, thầy Tô (HLV Calisto) nói với tôi rằng, tôi đã chơi tốt và đừng đánh mất niềm tin. Chính ông và chú Khánh (trợ lý HLV Trần Văn Khánh) giúp tôi lấy lại thăng bằng và sự tập trung cần thiết. Vị trí thủ môn rất nhạy cảm và tôi hiểu rằng nếu mình chơi tốt, các vị trí còn lại sẽ rất dễ đá".

Thầy Park giúp hạ Thái Lan, tội đồ của U22 Việt Nam sẽ đem cúp vàng về đền đáp - Ảnh 3.

2. Không thể phủ nhận rằng sai lầm của Văn Toản trước U22 Thái Lan là cực kỳ khó tha thứ, bởi nó là bước ngoặt đem tấm vé bàn kết từ tay của thầy trò HLV Park Hang-seo trao cho đối thủ. May mắn cho Văn Toản, hàng thủ của U22 Thái Lan cũng mắc lỗi khi để sổng cho Tiến Linh băng xuống đánh đầu ghi bàn rút ngắn khoảng cách tỷ số.

Hôm nay, U22 Việt Nam không chỉ "hạ" người Thái bằng may mắn, mà còn bằng sự điều chỉnh chiến thuật hết sức tài tình của HLV Park Hang-seo. Cả hai quyết định đưa Đức Chinh vào sân, rút Trọng Hoàng về, cũng như đưa Đức Chiến vào thay Triệu Việt Hưng đều cực kỳ đúng đắn, giúp U22 Việt Nam gia cố vững tuyến giữa, từ đó thiết lập được thế trận lấn át, và bàn thắng thứ hai của họ đến từ chính sức bật từ tuyến tiền vệ.

Chẳng gì có thể biện minh nổi cho hai pha sai lầm ngớ ngẩn của Bùi Tiến Dũng và Văn Toản, nhưng nó cũng giúp cho các học trò của HLV Park Hang-seo biết được mình chơi tấn công hay đến thế nào, đồng thời ép họ buộc phải chơi tấn công để "sửa" lỗi cho đồng đội.

Rốt cuộc, các đồng đội của Bùi Tiến Dũng và Văn Toản đã chơi cực kỳ hay trước cả U22 Indonesia lẫn U22 Thái Lan, đều ghi được 2 bàn thắng ở cả hai trận đấu ấy, để tạo nên những màn "lội ngược dòng" cực kỳ ngoạn mục.

Trước U22 Campuchia ở bán kết và rất có thể là U22 Indonesia ở chung kết, chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chơi tấn công. Và với những trải nghiệm "thót tim" trước Indonesia và Thái Lan, ông thầy người Hàn Quốc chắn hẳn đã tìm ra được phương án tấn công hiệu quả nhất, dựa vào những nhân tố mà mình đang nắm trong tay.

Vòng bảng SEA Games 2019: U22 Việt Nam 2-2 U22 Thái Lan (nguồn: HTV)

Ngót 11 năm trước, thủ thành Dương Hồng Sơn đã từng rất tự hào tâm sự: "Các trận bán kết với Singapore hay chung kết với Thái Lan, tôi đã làm hơn 100% khả năng tốt nhất của mình. Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng bằng sự đoàn kết, tính hợp lý và tinh thần thi đấu kiên định. Tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong hành trình đoạt ngôi Vua của đội tuyển Việt Nam mà thôi".

Trước mắt U22 Việt Nam chỉ còn 2 trận đấu nữa. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có tất cả sự gắn kết, tính hợp lý lẫn tinh thần kiên định - được chứng mình rõ ràng suốt hành trình vào đến bán kết SEA Games 30. Đã đến lúc hai "mảnh ghép nhỏ" Bùi Tiến Dũng và Văn Toản làm tốt hơn 100% khả năng của mình như "tiền bối" Dương Hồng Sơn của mình ngày nào.

Khi mọi lỗi lầm đã nằm lại sau lưng, là lúc cúp vô địch đã ở rất gần phía trước rồi, hai chàng thủ môn của U22 Việt Nam ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại