Thầy mới của Xuân Trường & chuyện "nước mắt chan cơm" ở HAGL

Lập Trần |

3 năm gắn bó với HAGL, HLV Choi Yoon Gyum, người sẽ trở thành thầy mới của Xuân Trường không hạnh phúc nhiều như người ta nghĩ.

Choi Yoon Gyum khá nổi tiếng ở Hàn Quốc bởi ông từng khoác áo Olympic và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Sau khi giải nghệ, nhà cầm quân này dẫn dắt một số CLB như Bucheon SK, Jeju United, DaeJeon Citizen…

Đặc biệt, Choi còn nổi tiếng vì là cha của Choi Min Ho, thành viên nhóm nhạc đình đám không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở châu Á SHINee.

Cuối năm 2011, HLV Choi Yoon Gyum đến HAGL theo bản hợp đồng 1 năm chứ không phải 3 năm như nhiều người nói. Năm 2012, ông Choi đưa HAGL về vị trí thứ 5 tại V- League. Để tưởng thưởng, bầu Đức đặt bút ký hợp đồng thêm 2 năm.

Một năm sau, ông Choi tiếp tục để lại dấu ấn khi giúp đội bóng phố Núi giành chiếc HCĐ V-League một cách bất ngờ. Bầu Đức và các cộng sự mở cờ vì mơ tới viễn cảnh HAGL sẽ tiếp tục bay cao.

Thầy mới của Xuân Trường & chuyện nước mắt chan cơm ở HAGL - Ảnh 1.

Ông Choi Yoon Gyum và cậu con trai là ca sĩ nổi tiếng.

Thật cay đắng, năm 2014, HAGL có mùa giải kém nhất lịch sử khi chỉ cán đích vị trí thứ 9. Kết quả tất yếu, Choi bị sa thải. Nhưng đằng sau ấy là những câu chuyện mà không phải ai cũng biết…

Bữa cơm cuối trước khi rời phố Núi, ông Choi gọi điện cho người thân của mình ở Hàn Quốc. Trong đó có cậu con trai nổi tiếng để nói về tương lai.

Ông Choi cầm đôi đũa trên tay nhưng không gắp nỗi thức ăn vào bát. Khoa, người trợ lý phiên dịch tiếng Hàn nói rằng: "Ông ấy bị sốc vì kể từ ngày làm nghề chưa bao giờ nghĩ bị sa thải. Vậy mà cuối cùng nỗi đau ấy đã ập đến…".

Mùa 2014 là một mùa bóng kỳ lạ với HAGL. Cái sự kỳ lạ ấy bắt đầu đến từ cabin huấn luyện khi đội bóng này có quá nhiều "chỉ chọt viên" từ khu kỹ thuật. Từ ông trưởng đoàn đến bác sĩ của đội đều có thể nhảy vào sân làm HLV trưởng.

Dĩ nhiên, những nhân vật chính phải là những cầu thủ. Ngạc nhiên thay, đấy là mùa giải mà rất nhiều người sa sút đến thảm hại. Lý do như người ta đồn đại là một số dính đến chuyện bên ngoài xã hội…

Thầy mới của Xuân Trường & chuyện nước mắt chan cơm ở HAGL - Ảnh 2.

Ông Choi khi là HLV HAGL.

Ngày ra đi ông Choi chỉ biết ngẩng mặt kêu trời, bởi có rất nhiều thứ không thể nói ra. Có lần phỏng vấn báo chí liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số ở Ninh Bình, chính nhà cầm quân này đã thẳng thắn cho rằng, V-League đang bị kéo xuống bởi những bóng đen tiêu cực. Nói cách khác, chính ông Choi cũng là một "nạn nhân" của nó. 

Bị một đội bóng đến từ vũng trũng Đông Nam Á sa thải đã khiến cho bản CV của ông trở nên mất giá. Thế nên, ngày lên máy bay rời Việt Nam, ông Choi nói cảm ơn về những kỷ niệm nhưng sẽ khó có ngày gặp lại.

Cuộc đời đúng là gặp nhau ở chữ duyên. Bây giờ ông Chơi lại làm thầy của một cầu thủ HAGL. Có thể chờ những đừng quá mong đợi Xuân Trường sẽ được ưu ái hoặc cho ra sân nhiều hơn.

Xuân Trường trả lời bằng tiếng Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại