"Thấy máu chạy trong huyết quản" khi xem võ sư Châu đấu với Flores

Đoàn Dự |

Cuộc giao đấu võ thuật giữa võ sư Đoàn Bảo Châu và võ sư Flores đã đánh thức sự nhiệt huyết, thượng võ trong rất nhiều người, bởi nó rất đẹp và dũng cảm.

Sau khi võ sư Đoàn Bảo Châu giao đấu với Flores bằng tốc độ nhanh như một cơn bão, kết thúc màn giao đấu trong vài phút ngắn ngủi, thì những hình ảnh - clip, thông tin liên quan cũng lây lan chóng mặt trên mạng xã hội. Đã có rất nhiều quan điểm khác nhau, rất nhiều cảm xúc được chia sẻ về trận giao đấu này.

"Cuộc đấu không cân sức nhưng tinh thần thượng võ là tuyệt vời! Hóng cuộc này mà không được chứng kiến tận nơi. Xem lại clip mà vẫn thấy máu chạy trong huyết quản" - bạn Dương Chủ Tịch chia sẻ.

"Nhân thiên hạ bình loạn về trận giao lưu của võ sư Đoàn Bảo Châu và đối thủ to hơn 30kg, cao hơn 20cm và hình như trẻ hơn nhiều mình khoe lại ảnh này. Võ học là thứ học cả đời và không nên có tâm lý thắng thua làm gì, ít nhất là khi đạt trình độ tiến sỹ võ trở lên, tức là như cỡ anh Châu.

Dĩ nhiên ai cũng muốn thắng nhưng nếu thua mà học hỏi được nhiều điều thì đó cũng là điều đáng quý. Nên nhớ các môn phái được thi đấu ở Olympics đều theo hạng cân cả nên có người nhịn ăn để xuống hạng cân thấp hơn để có lợi thế.

Nhưng karate truyền thống không thế. Ngoài ra khi thấy đối thủ lừng lững thì cách đánh ngoài đời là bất ngờ ngớ ngẩn, một đập ăn quan. Cứ nhắm chỗ hiểm, những chỗ mà luật thi đấu không cho phép mà tương. Thế nên nhìn trận đấu anh Châu tham gia tưởng như không có luật mà có.

Tóm lại đó là một trận đấu đẹp, người thua thua đẹp, người thắng thắng đẹp và nghe Hoang Huong nói sau trận đấu họ nhậu với nhau. Osu" - Võ sư Hưng Nguyễn bình luận.

Toàn bộ trận đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu với võ sư Flores

"Người ta sẽ còn nói rất nhiều về trận đấu của Đoàn Bảo Châu và Pierre Francois Flores! Sẽ có những ý kiến thế này thế nọ, và báo chí sẽ tốn nhiều giấy mực!

Cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua. Tôi sẽ không bình luận về trận đấu vì là người ngoại đạo! Tôi xót xa khi thấy anh mình bị hạ trong một cuộc giao đấu, rơi nước mắt khi thấy chị Hoàng Hương ôm lấy anh!

Anh chị của tôi đấy, trong lúc anh đớn đau nhất thì chị luôn ở bên... để anh không bao giờ gục ngã. Và anh em, bè bạn... sẽ luôn yêu thương, trân trọng để đại ca tôi, Đoàn Bảo Châu vẫn mãi là con người của nghĩa tình, một trái tim bao dung, một con người của những sự phi thường và vĩ đại!" - một người em của võ sư Châu, có biệt danh facebook là Buu Art Le chia sẻ.

Trong khi đó, BLV Quang Huy lại liên tưởng giữa võ thuật và bóng đá:

"Nhập cuộc chủ động, ra đòn nhanh nhưng kém hẳn về thể lực nên chả khác gì... muỗi đốt gỗ, chỉ trụ được hơn 2 phút. Bóng đá cũng thế, đá với Tây quân mình có thể không thua các chỉ số thề lực nhưng va đập 1 lúc là nhừ người đành lực bất tòng tâm. Ác cái đa số những ông to thường chậm và vụng còn nhanh và quái lại quá bất lợi về hình thể. Giờ phải làm sao ta?".

Thấy máu chạy trong huyết quản khi xem võ sư Châu đấu với Flores - Ảnh 2.

Cầu thủ Việt Nam thường chịu thiệt thòi khi đấu với các địch thủ cao to, mạnh mẽ hơn dù cũng có kĩ thuật và tốc độ khá tốt (Ảnh: VTV).

Bạn Nghĩa Trịnh thì lập tức nhắc đến võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, người liên tục được Flores thách đấu nhưng đã từ chối:

"Anh Huỳnh Tuấn Kiệt đâu rồi, thấy người ta giao lưu võ thuật không... Anh có điện trong người mà anh sợ anh trốn sao... hay a đi nạp điện?".

"Cảm ơn hai võ sư đã thi đấu để được xem miễn phí (từ xa) một trận đấu khá giống mô tip "Lý Tiểu Long ra đảo". Mình thích cách anh Châu nhận thua rất đơn giản và thẳng thắn.

Thua thắng là chuyện bình thường, và trận đấu này mình xem không thấy hấp dẫn lắm vì cậu tây lấn át hoàn toàn, thật sự thì mình kỳ vọng nhiều hơn ở võ sư Đoàn Bảo Châu.

Chắc là do những kỉ niệm đẹp từ những cuốn phim của Lý Tiểu Long để lại, những tay to con vật vã này toàn bị lăn quay, thế mới thích.

Rất nhiều người thì lại cho rằng, anh Châu dù thua nhưng rất anh hùng, mình không đồng ý. Dù nhỏ con hơn, nhưng nếu đấu thắng được cậu kia thì mới xứng đáng ca ngợi. Còn nếu thua một đối thủ như vậy, thì là chuyện bình thường, không có gì xấu hổ" - Bạn Đỗ Anh Tú đưa ra quan điểm.

Chắc chắn trong thời gian tới, trận đấu giữa võ sư Đoàn Bảo Châu và Flores sẽ còn là đề tài tranh luận của nhiều người. Hiện Flores đang ở Hà Nội và trong hôm nay, khả năng lớn ông sẽ giao đấu tiếp với một võ sư thuộc làng Vịnh Xuân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại