*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tôi là một hạt thông bé nhỏ giữa rừng thông Đà Lạt; ba mẹ lo không biết tôi có được lớn lên để đung đưa với gió, vi vu với mây, hay bị giết hại khi còn non nớt...
Câu chuyện du lịch Đà Lạt thời gian này đang có rất nhiều ý kiến trái chiều.
So với cảnh tượng đông đúc từ dịp nghỉ lễ cách đây không lâu, sự vắng vẻ của Đà Lạt cuối tuần này càng được tô đậm thêm.
Vượt qua con đèo Bảo Lộc, du khách tràn về Đà Lạt tối 30/4.
Nhiều người còn tưởng biểu tượng check-in nổi tiếng của Đà Lạt - bức tường vàng Cối Xay Gió phải mất rất lâu mới trở lại, ai ngờ nó "mọc" sớm vậy đâu.
Mới đây fanpage tiệm bánh Cối Xay Gió đã đăng thông báo rằng nơi này sẽ ngưng hoạt động sau 1 tuần nữa.
Đôi vợ chồng trẻ quyết đưa con nhỏ cùng lên Đà Lạt du lịch để chứng minh "lời nguyền": yêu nhau đi Đà Lạt về sẽ chia tay là điều phi lý!
Nhu cầu tiêu dùng thay đổi sau Covid-19 nên Cối xay gió phải thích nghi với điều kiện mới để chạm tới khách hàng. Điểm chạm thứ nhất là đáp ứng các nhu cầu sản phẩm thiết yếu của khách hàng và thứ nữa là đưa ra những trải nghiệm cao hơn, dịch vụ tốt hơn để du khách đến Đà Lạt là nhớ và chọn của địa điểm của công ty.
Kỳ Duyên và Minh Triệu liên tục khoe những hình ảnh gợi cảm lên trang cá nhân.
Vườn bonsai từ hoa hồng cổ đến hồng ngoại đẹp mắt, được sắp xếp khoa học của anh Lê Đức Minh (41 tuổi, đường Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) được giới chơi hoa hồng đánh giá cao, là điểm đến yêu thích của nhiều du khách.
Đà Lạt có vô vàn loài hoa khoe sắc, và hoa giấy cũng không nằm ngoài “spotlight sống ảo” của giới trẻ đâu nha!
Hình ảnh thành phố Đà Lạt mộng mơ ngập ngụa trong rác sau những ngày nghỉ lễ vừa qua khiến mọi người không khỏi bất ngờ.