Thắng trận, Mourinho vẫn cay nghiệt, chê bai học trò ở Man United

Đoàn Dự |

Mourinho tỏ ra khá hài lòng khi ngồi trên khán đài xem Man United thắng Swansea 3-1. Thậm chí khi trọng tài chưa thổi còi hết giờ, ông đã rời đi.

Clip bản quyền trận Swansea 1-3 Man United

Nhưng hóa ra, HLV người Bồ Đào Nha không hoàn toàn vui về 3 điểm trên SVĐ Liberty như nhiều người tưởng. Ông đang tức giận vì khá nhiều vấn đề ở Man United.

"Có sự khác biệt giữa những người dũng cảm, muốn ở đây vì bất cứ giá nào, với những người chỉ hơi đau một chút đã từ bỏ.

Nếu tôi được nói chuyện với những cầu thủ vĩ đại của Man United, họ sẽ nói rằng luôn luôn sẵn lòng cống hiến khi không có được trạng thái 100%. Vì đội bóng, bạn phải sẵn lòng làm tất cả mọi thứ. Đấy là cách tôi nhìn nhận vấn đề".

Rất có thể, những lời này HLV Mourinho đã dành cho Luke Shaw và Chris Smalling – 2 nhân tố bị đau nhẹ và không thể thi đấu trước Swansea. Chính sự vắng mặt của bộ đôi này đã khiến Mou vất vả lắp ghép 1 bộ khung phòng ngự mới trong sáng Chủ nhật hòng chinh chiến tại SVĐ Liberty.

"Chúng tôi có vài cầu thủ gặp vấn đề. Nhưng để cạnh tranh vị trí, bạn phải đẩy mình tới giới hạn. Nhiều người mang trong mình văn hóa ấy và tôi nằm trong số đó. Hơn cả tôi, đấy là Man United".

Thắng trận, Mourinho vẫn cay nghiệt, chê bai học trò ở Man United - Ảnh 1.

Smalling không sẵn sàng thi đấu cho Man United.

Trước đó, Mourinho đã tiết lộ trong buổi họp báo chuẩn bị cho trận gặp Swansea rằng Luke Shaw và Smalling không sẵn sàng thi đấu cho ông.

"Smalling cảm thấy khó lòng cống hiến 100% vì bị đau".

"Luke Shaw nói với tôi sáng nay rằng cậu ấy chưa sẵn sàng để thi đấu nên chúng tôi phải xây dựng một hàng thủ khác".

Thắng trận, Mourinho vẫn cay nghiệt, chê bai học trò ở Man United - Ảnh 2.

Luke Shaw cũng nói với Mourinho rằng anh chưa sẵn sàng.

"Tôi muốn cho Carrick chơi mỗi trận nhưng điều đó là không thể. Bạn biết đấy, không phải ngày nào cũng ta cũng tập gym nặng được, với Carrick là thế" – Mourinho ca ngợi lão tướng của Quỷ đỏ.

Cũng bị đau trước trận gặp Swansea là Daley Blind. Tuy nhiên, hậu vệ này vẫn cố gắng ngồi dự bị và được Mourinho ca ngợi.

"Cậu ấy tự chấp nhận ngồi dự bị và sẵn lòng làm mọi thứ để giúp đỡ đội bóng".

Cuối cùng, nhìn Pogba và Ibra tỏa sáng, Người đặc biệt một lần nữa chia sẻ sự thay đổi của Man United sẽ cần vài năm và NHM sẽ cần chờ đợi để Quỷ đỏ đi vào quỹ đạo.

Ở trận thắng Swansea 3-1, Ibra đã lập cú đúp nâng tổng số pha lập công tại cấp CLB của mình lên tròn 400. Anh cũng là người đã ghi bàn thắng thứ 25.000 của giải Premier League, một cột mốc rất đáng nhớ.

"Tôi nghĩ chẳng ai khác ngoài mình ghi được bàn thắng thứ 25.000 cho Premier League" – Ibra bông đùa về dấu ấn đáng nhớ ở mùa đầu chơi tại nước Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại