"Thắng Thái Lan là sướng rồi, cần gì quan tâm tới VCK U23 châu Á nữa!"

Đoàn Dự |

Đấy là cảm giác của không ít NHM Việt Nam lúc này, vì quả thực giấc mơ thắng Thái Lan đã nằm trong chúng ta quá lâu rồi!

Gặp nhau trong trận tranh giải Ba, cúp giao hữu M-150 nhưng thật sự, U23 Việt Nam - U23 Thái Lan đã tung ra đội hình mạnh nhất, với quyết tâm cao nhất. Không đội nào muốn thua liên tiếp 2 trận khi đang cần nêu cao sĩ khí trước thềm VCK U23 châu Á. Và đặc biệt, không đội nào muốn thua đại kình địch của mình.

Chính vì thế, chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam là đặc biệt quan trọng, mang lại cảm hứng cực lớn cho NHM tại quê nhà. Thậm chí không ít CĐV còn cho rằng chúng ta thắng được trận này đã là quá vui sướng, không cần phải suy nghĩ về VCK U23 châu Á thêm nữa.

"Chẳng cần quan tâm VCK U23 châu Á nữa, cứ trận nào đá với Thái chúng ta thắng là "sướng" lắm rồi! Em đang phê đây các bác" - bạn Lê Xuân Bình chia sẻ cảm xúc.

"Hãy nhìn cách ông Park Hang-seo ăn mừng chiến thắng thì đủ biết ông quyết tâm thế nào cho trận đấu này.

Hãy nhìn đội hình ra sân là là đủ biết chúng ta muốn đòi lại những gì mà người Thái đã làm với chúng ta bao nhiêu năm qua.

Hãy nhìn Công Phượng ghi bàn chúng ta mới thấy được đôi chân của Xuân Trường nó "ảo" thế nào. Tuyệt vời, chúc các em thành công" - bạn Tùng núi chia sẻ.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Tuy nhiên, cũng vẫn có nhiều NHM tỏ ra thận trọng dù đang trong niềm vui chiến thắng:

"Chỉ là trận giao hữu thôi, đội tuyển Việt Nam xưa nay gọi là Vua giao hữu, nhưng vào giải đấu chính mới biết như nào. Trước thềm đá giải chính thì quá hay, thắng tưng bừng, còn sau khi vào giải chính thức thì các cầu thủ bị vỗ béo quá nên nặng nề đá không ra gì" - CĐV có biệt danh Huhu bình luận.

"Thắng được Thái Lan bất kỳ giải đấu nào cũng vui, nhưng dù sao đây cũng chỉ là giải tập huấn. Khi đá giải chính thức, nếu đá quyết liệt và áp sát... chúng ta không dễ thắng Thái Lan, Myanmar như vậy" - bạn có biệt danh Idol Thánh Cô viết.

Thắng Thái Lan là sướng rồi, cần gì quan tâm tới VCK U23 châu Á nữa! - Ảnh 2.

Công Phượng ghi 2 bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Ở trận đấu này, Công Phượng đã có được 2 bàn thắng. Chính vì thế, không ít NHM đã viết lời khen ngợi ngôi sao của HAGL.

"Hôm nay là Công Phượng ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan mà một số người vẫn cho rằng Công Phượng chỉ đá tốt khi gặp đội yếu. Đây là câu trả lời sắc lẹm của em. Chúc mừng Việt Nam lại thắng đối thủ truyền kiếp" - bạn Dolulu viết.

Có một thực tế khá đáng buồn là khi U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan, nhiều NHM nước nhà lại quá mất niềm tin vào đội tuyển và cho rằng chúng ta thắng vì đối thủ... không muốn đá. Rất nhiều NHM đã phản bác lại hướng suy luận này.

Và thực tế trên sân, chúng ta có thể thấy những tình huống thi đấu quyết liệt, thậm chí gay gắt giữa cầu thủ hai đội. Chỉ là một trận giao hữu nhưng thật sự, từ Việt Nam cho tới Thái Lan đã chơi bằng tinh thần cao nhất và đều muốn chiến thắng.

Vượt qua một trận đấu như thế, dù chúng ta còn nhiều điểm cần cải thiện nhưng chẳng có lý gì để không dành những lời ca ngợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại