Thắng nhởn nhơ, Man City gác chân chờ Chelsea báo tin vui

Ngô Trà |

Liverpool sẽ phải quyết chiến với Chelsea ngay sau trận làm khách của Man City. Kiếm đủ 3 điểm, thầy trò HLV Pep Guardiola có thể yên tâm "tọa sơn quan hổ đấu".

Man City đang được đánh giá cao nhất cho ngôi vô địch Champions League mùa này. Không phải bởi họ có đội hình mạnh nhất, mà bởi lối chơi của họ mang đậm sự lấn áp, khiến mọi đối thủ đều phải e dè. Không quá bùng nổ, không quá phô trương, nhưng lối chơi của Man City dưới tay Pep Guardiola phải nói là cực kỳ đáng sợ.

Ngay cả những đối thủ sừng sỏ cũng phải kiêng dè, thì hẳn nhiên Crystal Palace không thể là hòn đá khiến Man City vấp ngã trên con đường tiến về chức vô địch Premier League được. Bàn gỡ 1-2 của đội chủ nhà ở phút 81 chỉ tô điểm thêm chút kịch tính cho chiến thắng của đội bóng nửa xanh thành Manchester mà thôi.

Thắng nhởn nhơ, Man City gác chân chờ Chelsea báo tin vui - Ảnh 2.

Ép sân với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 74%, bàn thắng mở tỷ số cho Man City chỉ còn phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Và sau hàng loạt những pha uy hiếp khung thành đối phương, Man City cũng chọn ra được người hùng của mình - Raheem Sterling. Một cú sút "tốc mặt" thủ môn đội khách, cùng một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế từ đường chuyền "xuyên táo" của Leroy Sane là quá đủ cho tuyển thủ Anh này có một trận đấu tuyệt vời.

Bàn thắng phút bù giờ của Gabriel Jesus chỉ tô đẹp thêm chiến thắng được báo trước của Man City. Rất có thể qua đêm nay, ngôi vô địch Premier League sẽ được định đoạt.

Tỷ số: Crystal Palace 1-3 Man City

Đội hình thi đấu

Crystal Palace: Guaita; Wan Bissaka, Kelly, Dann, Van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Schlupp; Townsend, Benteke, Zaha

Man City: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, D. Silva; Sterling, Aguero, Sane

Ghi bàn

Crystal Palace: Milivojevic (81')

Man City: Sterling (15', 63'), Gabriel Jesus (90')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại