Thắng nghẹt thở trong hiệp phụ, Chelsea đe dọa cơ hội vớt vát danh dự của Man United

Lupo |

Sau 120 phút đầy vất vả, Chelsea đã vượt qua được Leicester ở tứ kết FA Cup.

Tứ kết FA Cup 2017/18: Leicester 1-2 Chelsea

Thất bại tại Champions League và có nguy cơ không lọt vào top 4 Premier League, FA Cup giờ là mục tiêu lớn nhất của Chelsea. Gặp Leicester tại tứ kết, HLV Conte tỏ rõ khát khao chiến thắng. Dù vậy, Bầy cáo cũng chứng tỏ mình không phải dễ bắt nạt.

Thế trận giằng co kéo dài suốt hiệp thi đấu đầu tiên, cho tới khi Chelsea tìm được bàn mở tỉ số nhờ công của Morata.

The Blues sau đó chủ động chơi thấp hơn và rình rập sai lầm đến từ Leicester. Tuy nhiên, chưa kịp tung đòn "hồi mã thương", Chelsea đã phải nhận bàn thua. Vardy nhanh chân đá bồi trong tình huống lộn xộn để cân bằng tỉ số.

Hòa 1-1 sau 90 phút, 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Chelsea thể hiện được bản lĩnh của nhà VĐKĐ Premier League. Phút 105, Pedro đánh đầu tung lưới Leicester, ấn định chiến thắng 2-1.

Như vậy, Chelsea là đội cuối cùng lọt vào bán kết FA Cup. Kết quả bốc thăm thuận lợi giúp The Blues chỉ phải gặp Southampton, cặp đấu còn lại là Tottenham vs Man United.

Man United lúc này cũng tương tự khi chỉ còn đấu trường FA Cup để với vát danh dự. Nhưng kết quả bốc thăm trên thực sự làm khó Quỷ đỏ trên con đường đến với danh hiệu duy nhất trong mùa giải.

Đội hình ra sân:

Leicester: Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell; Ndidi, Iborra, Mahrez, Albrighton; Iheanacho, Vardy

Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Bakayoko, Kante, Alonso; Willian, Morata, Hazard

Bàn thắng: 

Leicester: Vardy 76' 

Chelsea: Morata 42' Pedro 105'


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại