Thắng nghẹt thở, Thái Lan rộng cửa “né” tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Tiểu Lâm Mộc
|

Tuyển Thái Lan đã có một trận đấu vất vả hơn rất nhiều so với những gì người hâm mộ dự đoán.

Trước trận đấu thứ ba tại bảng B, AFF Cup 2026, tuyển Thái Lan được đánh giá rất cao ở khả năng giành trọn 3 điểm dù phải chơi trên sân của Philippines. Thế nhưng, “Voi chiến” lại gặp vô vàn khó khăn trước sức kháng cự của đội chủ nhà.

Trong suốt hiệp 1, Thái Lan lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng (lên tới gần 70%) nhưng lại gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Philippines.

Trước lối chơi quyết liệt, sẵn sàng lao lên đôi công, ăn miếng trả miếng của Philippines, các cầu thủ Thái Lan không tạo được nhiều pha dứt điểm trong suốt hiệp đầu tiên. Thậm chí có một số thời điểm, chính Philippines mới là đội lấn lướt, đẩy hệ thống phòng ngự Thái Lan vào thế phải lùi sâu, hoạt động rất vất vả.

Thời điểm cuối hiệp 1, Philippines dồn ép mạnh mẽ. Họ tạo ra liên tiếp 2 cơ hội ngon ăn nhưng tiếc rằng các chân sút như Mariona và Muens đều không thể tận dụng thành công.

Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trước Philippines.

Sau hiệp 1 bế tắc, Thái Lan vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự được tổ chức tốt của Philippines. Các cầu thủ tấn công như Teerasak hay tiền đạo vào sân từ ghế dự bị, Yotsakorn, cũng không có nhiều cơ hội để dứt điểm. Bế tắc ở khả năng phối hợp, Thái Lan phải dùng nhiều tình huống sút xa hòng tìm bàn thắng, nhưng phương án này cũng chưa mang lại hiệu quả.

Hơn 80 phút trôi qua, tỷ số trên bảng điện tử vẫn là 0-0. Chứng kiến sự bế tắc của Thái Lan, chắc hẳn nhiều người hâm mộ đã hình dung “Voi chiến” sẽ để mất điểm trên sân của Philippines.

Tuy nhiên, trong thế bế tắc, bước ngoặt đã xảy đến ở phút 85 khi Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số nhờ một tình huống phối hợp bóng bổng, vốn không phải sở trường của “Voi chiến”. Pitra Autra vừa vào sân đã tung đường tạt chính xác từ cánh trái tạo điều kiện để Warit Choothong đánh đầu vào góc xa khiến thủ môn Philippines đành bó tay.

Thái Lan ghi bàn ở phút 85.

Sau bàn thắng bước ngoặt này, tuyển Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu, bảo đảm sự chắc chắn trong bối cảnh thời gian không còn nhiều. Trong khi đó, Philippines nỗ lực dâng lên, song sự hạn chế ở khả năng tấn công khiến họ bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Với kết quả này, Thái Lan củng cố ngôi đầu BXH với 9 điểm sau 3 lượt trận. Dù thắng với thế trận không mấy thuyết phục nhưng “Voi chiến” vẫn hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm, nắm lợi thế quá lớn để vào bán kết với suất nhất bảng, bởi họ chỉ còn 1 lượt trận gặp Myanmar (đang nhì bảng với 6 điểm) ngay trên sân nhà.

Như vậy, Thái Lan nhiều khả năng sẽ né được tuyển Việt Nam ở bán kết, trong bối cảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đang nắm ưu thế quá lớn để đi tiếp với suất đầu bảng.

Ngược lại, tuyển Philippines chỉ còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết còn thực tế, cánh cửa với họ coi như đã khép lại sau trận thua trên sân nhà.

Tỷ số chung cuộc: Philippines 0-1 Thái Lan.

Đội hình xuất phát:

Philippines: Deyto, Sato, Ugelvik, Muens, Nishioka, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Rontini, Gayoso.

Thái Lan: Kampol, Pansa, Nattapong, Thossawat, Worachit, Seksan, Sealao, Mamah, Choolthong, Pokklaw, Wanchai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại