Thắng "hủy diệt" Man City, Liverpool khiến cả Premier League trơ mắt ếch nhìn mình về đích

Ngô Trà |

Rốt cuộc chỉ có mỗi Man United là làm được cái việc cầm chân Liverpool, dù vẫn đang lận đận mãi ở vị trí thứ 7.

Trước trận làm khách của Man City trên sân Anfield, hẳn nhiên rất nhiều người hâm mộ bóng đá Anh muốn thấy đoàn quân của HLV Pep Guardiola - nhà đương kim vô địch Premier League, có được trận thắng "6 điểm" để kéo tụt Liverpool lại, tăng phần kịch tính cho cuộc đua tranh ngôi vô địch.

Quả tình, với đà "bứt tốc" của Binh đoàn đỏ, tất cả hi vọng chỉ còn được đặt vào Man xanh, bởi nếu thầy trò HLV Pep Guardiola còn bó tay, thì ai còn có thể ngăn cản nổi đoàn quân của HLV Juergen Klopp nữa đây? Ấy vậy mà Man City không những thua, mà còn thua thảm...

Không phải Liverpool như thường lệ, mà Man City mới là đội ào lên tấn công ngay khi trận đấu bắt đầu, nhưng khi đoàn quân áo xanh không còn là "cỗ máy hủy diệt" như những mùa bóng trước, còn "Binh đoàn đỏ" thì lại thiện chiến đến mức đáng sợ, thì tất cả những gì thầy trò HLV Pep Guardiola nhận được chỉ là một "cái tát cháy má" ngay những phút đầu trận.

Phút thứ 6, Fabinho khiến cả sân Anfield phát cuồng vì cú sút xa căng như kẻ chỉ, đưa bóng găm vào lưới trong sự bất lực đến ngẩn ngơ của thủ thành Bravo.

Không còn là một Man City lạnh lùng như máy móc của những mùa bóng trước, các học trò của HLV Pep Guardiola ào lên tấn công, tìm bàn thắng để gỡ thể diện. Nhưng đó cũng là lúc Liverpool nhìn ra được "khoảng trống sau lưng của họ".

Phút 13, Liverpool tổ chức phản công. Chỉ sau hai đường chuyền của cặp hậu vệ cánh Alexander-Arnold và Robertson, bóng được treo đến tận đầu Mohamed Salah, để tiền đạo này đánh đầu ở cự ly gần tung lưới Man City, nhân đôi cách biệt.

Cả Aguero, Sterling lẫn Angelino - những chân sút chủ lực của Man City đều có những cơ hội của mình. Man City điên cuồng tấn công trong suốt phần còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên, song rốt cuộc đều chào thua trước sự chắc chắn của hàng thủ đội bóng thành phố cảng.

Lại là phút thứ 6, nhưng lần này là hiệp 2. Jordan Henderson treo bóng chuẩn xác từ cánh phải cho Sadio Mane băng lên đánh đầu hạ gục Bravo. 3-0 cho Liverpool.

Rốt cuộc đến tận phút 78, Man City mới có được bàn danh dự từ pha phối hợp giữa Angelino và Bernardo Silva, song đó là tất cả những gì họ làm được trong một ngày vừa đen đủi, vừa kém cỏi trên sân Anfield.

Rốt cuộc mùa bóng này, chỉ có mình Man United là đủ sức cầm hòa với Liverpool, vàới trận thắng thứ 11 trong số 12 trận đã đấu này, "Binh đoàn đỏ" xây chắc ngôi đầu Premier League với 34 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 Leicester 8 điểm. Man City sau thất bại tại Anfield tụt xuống thứ 4, kém đối thủ vùng Merseyside 9 điểm.

Tỷ số: Liverpool 3-1 Man City

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson (Milner 61'), Fabinho, Wijnaldum, Salah (Gomez 87'), Firmino (Oxlade-Chamberlain 79'), Mane.

Man City: Bravo, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Aguero (Jesus 71'), Sterling

Ghi bàn

Liverpool: Fabinho (6'), Salah (13'), Mane (51')

Man City: Bernardo (78')


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại