Công Phương "giảm phong độ", Việt Nam may mắn tăng tốc qua mặt Thái Lan chiếm ngôi đầu

Kim Thiền |

Ba bàn thắng "muộn" đã giúp U17 Việt Nam thoát được trận ra quân gây thất vọng, chiếm lợi thế lớn trước "đại kình địch" Thái Lan.

Phút 16, thủ môn Đài Bắc (Trung Hoa) bắt không dính cú sút phạt của Công Phương để bóng bật ra. Hoàng Sơn lập tức băng vào đá bồi tung lưới, song trọng tài cũng lập tức xác định tiền đạo của đội tuyển U17 Việt Nam đã phạm lỗi và không công nhận bàn thắng.

Chỉ 3 phút sau, U17 Việt Nam có đường căng sệt đẹp mắt từ cánh phải vào vòng 5m50 của đối phương. Bóng được hậu vệ U17 Đài Bắc (Trung Quốc) phá ra đến chân Hoàng Sơn. Lần này chân sút Việt Nam rất bình tĩnh đỡ bóng trước khi vung chân trái tung cú sút trái phá không thể cản phá chính thức mở tỷ số trận đấu.

Song cũng sau bàn thắng đầu tiên ấy, khung thành của thủ môn Bảo Ngọc liên tục chao đảo. Phút 23, Lien Chia-hsing nhận bóng trong vòng cấm U17 Việt Nam sau pha phá bóng khá hời hợt của đội trưởng Công Phương, tung cú sút trái phá. May mắn cho U17 Việt Nam khi thủ thành Bảo Ngọc kịp đổ người cản phá thành công.

Công Phương giảm phong độ, Việt Nam may mắn tăng tốc qua mặt Thái Lan chiếm ngôi đầu - Ảnh 1.

Đội trưởng Công Phương đã có trận đấu không thành công.

Sau tình huống "toát mồ hôi hột" ấy, hàng thủ Việt Nam liên tiếp chơi mất tập trung, để đối thủ nắm được thế chủ động, liên tiếp tung những pha tấn công khá nguy hiểm. Bên đường biên, HLV Trần Quốc Tuấn tỏ rõ thái độ không hài lòng với các học trò của mình.

Ở trận đấu sớm trước đó, U17 Thái Lan đã có được chiến thắng 3-0 trước Nepal, tạo áp lực phải thắng đậm lên các cầu thủ trẻ Việt Nam. Có lẽ điều đó khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi bóng có phần vội vàng, khiến "lệch nhịp" trước đối thủ bị đánh giá là yếu hơn rất nhiều. Một trong những mắt xích yếu nhất của U17 Việt Nam ở trận đấu này chính là đội trưởng Công Phương.

Càng đá, có cảm giác sự tự tin của hàng thủ U17 Việt Nam càng mất đi sự tự tin. Suốt gần 30 phút đầu hiệp hai, không ít đợt tấn công của các cầu thủ áo trắng khiến người hâm một Việt Nam có mặt trên sân Việt Trì phải thót tim, cho đến khi Lê Phát "nổ súng".

Công Phương giảm phong độ, Việt Nam may mắn tăng tốc qua mặt Thái Lan chiếm ngôi đầu - Ảnh 2.

Phút 73, từ pha phản công tốc độ bên cạnh phải, Hoàng Anh đã có pha thoát kèm đầy ảo diệu trước khi tạt bóng bổng vào cho Lê Phát bay người đánh đầu nhanh hơn hậu vệ đội bạn trong tích tắc, đánh đầu tung lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 76, đội trưởng Công Phương có được pha nhận bóng và xử lý khá khéo léo trong vòng cấm địa, song cú tạt bóng sau đấy của tiền vệ này lại khá tệ, khiến các đồng đội không thể nhận được bóng để kết thúc.

Phút 80, Long Vũ có pha băng xuống nhận bóng đẹp bên cánh trái, tung đường chuyền sệt đầy chuẩn xác tìm đến chân Hoàng Anh đang băng vào vòng 5m50. Pha kết thúc của Hoàng Anh là không mấy chuẩn xác, song bóng lại đập chân hậu vệ đội bạn lăn từ từ vào lưới trong ánh mắt bất lực của thủ thành đối phương.

Tậng dụng sự xuống sức của các cầu thủ trẻ Đài Bắc (Trung Hoa), cũng như sự tự tin dâng trào sau khi có được bàn thắng "cân bằng tỷ số" với U17 Thái Lan, chỉ 2 phút sau bàn thắng thứ ba, U17 Việt Nam tiếp tục vượt lên với pha đi bóng dũng mãnh và dứt điểm khéo léo từ góc hẹp của của Lê Phát, ghi bàn thắng thứ tư giúp đội nhà vượt lên lấy ngôi đầu bảng.

Tỷ số: U17 Việt Nam 4-0 U17 Đài Bắc (Trung Hoa)

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Đình Hải, Thắng Long, Hữu Trọng, Trung Hiếu, Đình Thượng, Long Vũ, Công Phương, Lê Phát, Văn Danh, Đức Thiện, Hoàng Sơn.

U17 Đài Bắc (Trung Hoa): Chen Hsuan Ting, Huang Ching Wei, Chen Shin Hao, Syu Wei Siang, Pan Chen Wei, Chang Ting An, Yeh Ching Chun, Chiuan Je Wei, Wang Hong Yu, Kung Chih Yu, Yu You Yi.

Ghi bàn

Hoàng Sơn (19'), Lê Phát (73', 82'), Hoàng Anh (80')

Công Phương giảm phong độ, Việt Nam may mắn tăng tốc qua mặt Thái Lan chiếm ngôi đầu - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng sau vòng đấu đầu tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại