*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 26-5, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết đang điều tra vụ việc một thanh niên trên địa bàn tử vong sau khi được "thần y" bấm huyệt để chữa chứng liệt nửa người.
Công an Quảng Ngãi đã xác định được danh tính và triệu tập nam sinh viên chữa bệnh câm điếc bằng cách rút lưỡi, vỗ tai… giống hệt ông Võ Hoàng Yên.
Người đàn bà lấy danh “Ông Cóc” chữa bệnh bằng cách rờ, vuốt hoặc thổi vào chỗ đau của người bệnh; hiệu quả tới đâu không biết nhưng mỗi ngày có khoảng hàng chục người đến đây trị bệnh...
Sau khi lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội khẳng định, việc hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh của "thần y" Nguyễn Bá Nho chưa được cấp phép, chính ông Nho cũng thừa nhận điều này.
Đang là sinh viên một trường đại học ở TP.HCM, bất ngờ, cô gái trở về quê nhà nói rằng: Mình có “vong bà” cõi trên nhập xác, ban cho huyền năng có thể chữa được bách bệnh để cứu người.
Tâm điểm