‘Thần đồng’ 18 tuổi đi vào lịch sử bóng đá Đức

Lệ Nhi |

Vào sân từ ghế dự bị ở trận hòa Hungary rạng sáng nay, Jamal Musiala đã thiết lập cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Đức.

Musiala đi vào lịch sử đội tuyển Đức

Musiala đi vào lịch sử đội tuyển Đức

Tiếp đón Hungary trên sân nhà Allianz Arena, đội tuyển Đức đã phải trải qua giây phút “trở về từ cõi chết” khi bị dẫn bàn đến tận phút 84. Sự tỏa sáng đúng lúc của Leon Goretzka đã mang về bàn gỡ quý giá cho Die Mannschaft nhưng không thể bỏ qua dấu ấn từ Jamal Musiala.

Musiala được HLV Joachim Low đưa vào sân thay Robin Gosens ở phút 82 và chỉ sau 2 phút có mặt, pha đi bóng lắt léo của anh bên cánh trái đã mở ra cơ hội dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2. Sau trận, ngôi sao được tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất trận từ UEFA, Joshua Kimmich khẳng định muốn dành tặng giải thưởng này cho “thần đồng” 18 tuổi.

Không chỉ để lại ấn tượng giúp Đức thoát khỏi “cửa tử”, Musiala còn đi vào lịch sử. Cụ thể, ở tuổi 18 lẻ 117 ngày, tài năng thuộc biên chế Bayern Munich đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Die Mannschaft ở một giải đấu lớn (EURO và World Cup).

Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Musiala là tâm điểm của truyền thông khi từ chối đội tuyển Anh để lựa chọn phục vụ màu áo Đức. Ngôi sao tuổi teen này sinh ra tại Đức nhưng trưởng thành tại xứ sở sương mù và cũng đá cho Anh ở các cấp độ trẻ.

Lần đầu tiên Musiala lên tuyển là vào tháng 3 và có màn ra mắt trong trận thắng Iceland 3-0 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Anh được đánh giá là “ngọc quý” triển vọng bậc nhất của bóng đá Đức thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại