*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước lúc bị bắt, Dũng đã gọi điện về nhà nhận lỗi với mẹ và xin lỗi vợ con. Nhưng lời xin lỗi ấy đã quá muộn khi một kẻ ác tâm xuống tay sát hại 4 bà cháu. Giờ đây, khi tuổi đã cao và bị bệnh tật hành hạ, mẹ Dũng vẫn không biết được khi nào con trai mình sẽ hoàn lương…
Một kẻ nghiện ngập, không còn gì để mất, nhất là khi hắn biết chắc sẽ phải nhận án tử hình sau khi gây ra vụ thảm án, tước đi mạng sống của 4 nạn nhân, thế nên, hắn định "tất tay" cho canh bạc cuối cùng của cuộc đời mình bằng cách ghi tên 3 người mà hắn đã hận thù từ lâu vào danh sách cần "xử lý", trước khi tự kết liễu cuộc đời. Hắn nghĩ phần thắng sẽ thuộc về mình, nhưng hắn đã nhầm...
Khi bị các trinh sát hình sự khống chế, nghi can vụ thảm án ở Quảng Ninh vẫn ngơ ngác hỏi: "Tại sao các ông lại bắt được tôi?".
Chủ quán café nơi nghi can Doãn Trung Dũng, kẻ gây ra vụ thảm sát giết hại 4 bà cháu ở TP Uông Bí ngồi uống nước trước khi tra tay vào còng kể lại giây phút các trinh sát khống chế, Dũng vẫn bình thản hỏi "sao ông biết tôi ở đây?".
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ thảm án sát hại 4 bà cháu xảy ra tại phường Phương Nam, TP Uông Bí vào rạng sáng nay (24/9).
Tâm điểm