*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ chìm phà Sewol vào ngày 16/4/2014 được xem là một trong những thảm họa hàng hải kinh khủng nhất trong lịch sử xứ sở kim chi.
Hôm nay (16/4), Hàn Quốc tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra vụ chìm phà Sewol khiến hơn 300 người, đa phần là trẻ em, thiệt mạng.
Sau những tình tiết được Dispatch phanh phui với câu chuyện Bae Yong Joon và chủ tịch JYP liên quan đến hội cuồng giáo, người ta lại có những tình nghi mới liên quan tới việc hội cuồng giáo trên có liên quan tới vụ chìm phà Sewol - nỗi đau của người dân Hàn Quốc.
Ngoài tài tử Bae Yong Joon và chủ tịch JYP Park Jin Young, các nhân vật từng dính nghi án liên can đến thảm kịch chìm phà Sewol cũng được cho là đã tham gia vào hội cuồng giáo này.
Vậy là đã qua 4 mùa mưa nắng, bàn thờ chung của hơn 300 nạn nhân tử nạn trong vụ chìm phà Sewol được tập thể học sinh và cán bộ nhân viên trường Trung học Danwon chăm sóc, hương khói, thế nhưng những câu chuyện buồn từ thảm họa năm ấy vẫn sẽ ám ảnh cả đất nước Hàn Quốc trong nhiều năm nữa.
Hơn 3 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol, thi thể của người thầy giáo anh hùng đã được tìm thấy...
Người dân Hàn Quốc cũng như thế giới đều cầu nguyện rằng thi thể của 9 nạn nhân xấu số sẽ được tìm thấy bên trong xác phà vừa được trục vớt, để họ có thể trở về bên vòng tay gia đình.
Cha mẹ của các em học sinh xấu số vẫn luôn giữ gìn những kỉ vật của con em mình giống như các em vẫn đang còn sống vậy.
3 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol, nỗi đau, sự ân hận vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng một nam sinh khi để người yêu mình đặt chân lên chuyến tàu tử thần ấy.
Những bức hình chụp lại hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu này đã được chia sẻ rộng rãi trên khắp mạng xã hội và diễn đàn tại Hàn Quốc, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho hàng triệu trái tim đang đau đáu hướng về bờ biển đảo Jindo, nơi phà Sewol được trục vớt.
Gia đình của 92 học sinh nam thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol ở Hàn Quốc hồi tháng 4/2014 đang vô cùng phẫn nộ khi nhận được giấy gọi nhập ngũ của con em mình.