Ngay sau khi đội tuyển quốc gia chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 ngay từ vòng bảng, một quyết định mang tính "trừng phạt" đầy nghiêm khắc đã được đưa ra. Hiệp hội Bóng đá Uruguay (AUF) đã hủy bỏ toàn bộ chuyến bay chuyên cơ đã lên lịch sẵn để đưa đội bóng về nước. Điều này đồng nghĩa với việc các ngôi sao triệu đô của Uruguay sẽ không còn đặc quyền bay cùng nhau trên một chuyến phi cơ riêng biệt. Thay vào đó, ban huấn luyện và các cầu thủ phải đặt vé trên các chuyến bay thương mại thông thường nhằm rời khỏi Mexico.
Cầu thủ Uruguay về nước bằng máy bay thương mại (Ảnh: Marca)
Quyết định cứng rắn này từ phía liên đoàn như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của các cầu thủ, đồng thời phản ánh cuộc khủng hoảng toàn diện mà bóng đá Uruguay đang phải đối mặt. Không chỉ dừng lại ở vấn đề di chuyển, tương lai của huấn luyện viên trưởng Marcelo Bielsa coi như cũng đã đi đến hồi kết. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Argentina thừa nhận bản thân đã thất bại hoàn toàn khi không để lại được bất kỳ di sản nào sau 39 tháng nắm quyền. Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định, hợp đồng của ông Bielsa sẽ chính thức bị chấm dứt ngay sau khi toàn đội rời giải đấu.
World Cup 2026 không thành công của Uruguay
Chiến dịch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ của Uruguay đã khép lại trong sự thất vọng tột cùng sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại Guadalajara. Nằm ở bảng H cùng các đối thủ được đánh giá thấp hơn như Saudi Arbia và Cabo Verde, song đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm sau hai trận hòa bạc nhược (1-1 trước Saudia Arabia và 2-2 trước Cabo Verde) trước khi gục ngã hoàn toàn ở lượt trận cuối. Việc lần thứ hai liên tiếp phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng (sau Qatar 2022) được xem là giọt nước tràn ly đối với người hâm mộ và giới thượng tầng bóng đá nước này.