Thái Lan dính đòn đau “điếng người” vì ngã vào vết xe đổ của Việt Nam

Tiểu Mã |

Nhìn 2 đội tuyển U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam phải trả giá đắt vì trót “liều lĩnh” nhưng “đàn em” U21 xứ Chùa Tháp lại vẫn không thể tỉnh ngộ.

Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên: U21 Thái Lan 0-1 U21 Myanmar

Tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, U21 Thái Lan có trận ra quân rất thành công khi hạ gục U21 Việt Nam với thế trận phòng ngự phản công cực kỳ lợi hại.

Sau màn trình diễn ấy, U21 Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình trước Myanmar ở lượt trận thứ 2. Thế nhưng, cú sốc đã xảy ra trong ngày mà người Thái đã "tự sát".

Được đánh giá cửa trên hoàn toàn so với Myanmar nhưng Thái Lan lại tự làm khó mình khi HLV Julian Marin Bazalo đưa ra khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đầu tiên gặp U21 Việt Nam. Đáng chú ý là sự vắng mặt của hậu vệ Srayut Sampim và bộ đôi cầu thủ tấn công gồm đội trưởng Kanarin Thaworrnsak và tiền đạo Settawut Wongsai.

Sự xáo trộn này đã đi vào vết xe đổ của hai "người đàn anh" là U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam ở giải M-150 và hệ quả là U21 Thái Lan đã phải trả giá đắt trước U21 Myanmar.

Trong một ngày mà tuyến giữa của U21 Thái Lan thiếu đi sự gắn kết, "Tiểu voi chiến" đã không thể tạo ra sự áp đảo trước Myanmar. Khi thế trận còn đang khá cân bằng thì bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 30.

Xuất phát từ đường chuyền của đồng đội, cầu thủ trẻ Aee Soe bên phía Myanmar thoát xuống phá bẫy việt vị thành công trước khi căng ngang cho Hein Htet Aung dứt điểm cận thành mở tỉ số.

Thái Lan dính đòn đau “điếng người” vì ngã vào vết xe đổ của Việt Nam - Ảnh 2.

U21 Thái Lan đã trải qua trận đấu rất tệ trước Myanmar (ảnh minh họa).

Có bàn thắng, Myanmar càng tỏ ra hưng phấn và liên tục dồn lên tấn công, gây ra sức ép rất lớn với nhiều pha hãm thành về phía cầu môn U21 Thái Lan.

Sau giờ nghỉ, HLV Julian Marin Bazalo còn chưa kịp đưa ra những sự thay đổi về nhân sự và chiến thuật thì Thái Lan tiếp tục vấp phải khó khăn cực lớn khi bị mất người vì thẻ đỏ ở phút 67. Lần này, người mắc lỗi cực kỳ ngớ ngẩn là thủ thành Philakhlang khi anh này có pha bắt bóng bằng tay phía ngoài vòng cấm.

Đến lúc này, tất cả những nỗ lực của U21 Thái Lan đã trở nên vô dụng trong ngày mà hàng thủ Myanmar đã thi đấu tập trung. Phần còn lại của trận đấu, Thái Lan chủ động cầm bóng và dồn lên tấn công nhưng họ đã phải lực bất tòng tâm và không thể có được bàn gỡ.

Trận đấu kết thúc với tỷ số khó tin với kết quả Thái Lan bị hạ gục bởi Myanmar. Có lẽ người Thái sẽ phải tự trách mình sau những sai lầm từ HLV đến những cầu thủ trên sân. Ngược lại, Myanmar đã nhận thành quả xứng đáng và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 4 điểm sau 2 lượt trận.

Tỷ số chung cuộc: U21 Thái Lan 0-1 U21 Myanmar

Đội hình xuất phát:

Thái Lan dính đòn đau “điếng người” vì ngã vào vết xe đổ của Việt Nam - Ảnh 3.

Thái Lan dính đòn đau “điếng người” vì ngã vào vết xe đổ của Việt Nam - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại