*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nằm giữa rừng già Vần Chải hoang vu, hẻo lánh, ngôi làng Sảo Há là bối cảnh chính trong hai bộ phim kinh dị ăn khách của năm nay "Tết ở làng địa ngục" và “Kẻ ăn hồn”.
'Kẻ ăn hồn' là phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn Thảo Trang, tiểu thuyết được phát hành online, song song với bộ phim.
"Tôi quan niệm, đàn ông ở đâu cũng thế, từ khi sinh ra họ đã mang trách nhiệm trụ cột, gánh vác gia đình. Cho nên khi đưa tiền về cho vợ, tôi vui lắm. Quan trọng là mình được làm công việc mình thích", diễn viên Quang Tuấn chia sẻ.
Lần lượt những hình ảnh rùng rợn xuất hiện trong trailer chính thức "Tết ở làng Địa Ngục", phần nào tiết lộ nội dung phim cũng như cho khán giả thấy mức độ kinh dị, đẫm máu từ series dài tập cổ trang đầu tiên tại Việt Nam.
Để tái hiện chính xác nhất ngôi làng địa ngục như miêu tả trong tiểu thuyết gốc, đoàn làm phim đã mất nhiều thời gian tìm kiếm và công sức dựng bối cảnh giữa những ngọn núi cheo leo ở Hà Giang.
Series kinh dị mới mang tên "Tết ở làng Địa Ngục" của truyền hình K+ quy tụ nhiều gương mặt sáng giá cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.
Dự án kinh dị cổ trang của bộ đôi nhà sản xuất Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân vừa tung ra những hình ảnh đầu tiên, đẩy kịch tính câu chuyện lên đỉnh điểm với những khung hình ám ảnh.
"Tết ở làng địa ngục" được đạo diễn Trần Hữu Tấn chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.