Tạo ra màn rượt đuổi nghẹt thở, Bahrain gián tiếp mang tới lợi thế lớn cho Thái Lan

Tiểu Mã |

Thêm một lần nữa Bahrain lại gây bất ngờ lớn. Song lần này, họ gây bất ngờ theo cách hoàn toàn khác so với trận thua tan nát trước Thái Lan.

Cách đây hai ngày, U23 Bahrain đã thi đấu bạc nhược và để chủ nhà U23 Thái Lan trút tới 5 bàn không gỡ. Sau trận thua tan nát, không nhiều người hâm mộ có thể hình dung Bahrain lại tỏ ra lợi hại đến vậy ở lượt trận tiếp theo gặp Iraq – đội bóng vừa thi đấu khá tốt khi cầm hòa Australia.

Bị đánh giá "cửa dưới", không khó hiểu khi Bahrain chọn lối chơi phòng thủ phản công trước Iraq. Trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu, Bahrain hầu như chỉ biết co về phòng ngự mà không thể tung ra bất kỳ một đường phản công nào.

Thế nhưng, khi người hâm mộ đang chờ đợi bàn thắng đến từ Iraq thì đó cũng là lúc mà Bahrain cho thấy sự lợi hại của mình. Phút 44, đội bóng áo đỏ bất ngờ có bàn mở tỷ số làm ngỡ ngàng với ngay chính các cầu thủ Iraq. Sau một pha phản công sắc bén, cầu thủ Isa thoát xuống đầy tốc độ sút tung lưới Iraq. Các trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác định đây là bàn thắng hoàn toàn hợp lệ do Isa không hề rơi vào thế việt vị.

Tạo ra màn rượt đuổi nghẹt thở, Bahrain gián tiếp mang tới lợi thế lớn cho Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Bahrain đã gây bất ngờ rất lớn sau trận thua tan nát trước Thái Lan.

Việc có bàn mở tỷ số giúp Bahrain thi đấu tự tin hơn hẳn. Đã không còn một Bahrain bạc nhược như cách đây 2 ngày. Họ chơi chủ động bất chấp nỗ lực vùng lên tấn công của Iraq.

Thế nhưng, những nỗ lực của Iraq cũng được đền đáp với bàn quân bình tỷ số ở phút 65. Đây là tình huống mà hệ thống phòng thủ của Bahrain tỏ ra lơi lỏng, để Amir Al-Ammari thoải mái đệm bóng ở cự ly chỉ khoảng 6m.

Cao trào của trận đấu nổ ra ở thời điểm cuối trận. Sau thời điểm khoảng gần 20 phút mà bóng chỉ lăn bên phần sân Bahrain, chính đội bóng áo đỏ lại tung đòn hồi mã thương để trừng phạt đối thủ. Lần này, cầu thủ Mohamed Marhoon  cho thấy sự lợi hại của mình bằng một cú đánh đầu hiểm hóc sau phat reo bóng tầm thấp từ hành lang cánh phải. Tất nhiên, thủ môn Iraq không có bất kỳ cơ hội nào trong pha bóng này.

Tưởng chừng Bahrain đã gây sốc bằng màn hạ gục Iraq thì đúng phút 90+2, Iraq lại có bàn gỡ hòa sau pha lập công của tiền đạo vào sân thay người Mohammad Qasim cũng nhờ một pha đánh đầu.

Tỷ số 2-2 chung cuộc được khép lại. Đây là kết quả rất có lợi với Thái Lan bởi đội chủ nhà vẫn đứng đầu bảng với 3 điểm. Trong khi đó, cả Iraq (2 điểm) lẫn Bahrain (1 điểm) khả năng đều sẽ buộc phải thắng lượt cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Tỷ số chung cuộc: U23 Bahrain 2-2 U23 Iraq

Đội hình:

U23 Bahrain: Sayed Mohamed Shubbar, H.Shamsan, Abbas Fadhel Alasfoor, Mohamed Jasim Marhoon, Ahmed Saleh Sanad, Hasan Ali Alkarrani, Hashim Sayed Isa, Jasim Khelaif Alsalama, Abdulrahman Ahmedi, Salem Adel Hasan, Ahmar Mohamed Ahmed

U23 Iraq: Mustafa J., Najm Shwan Al-Quraishi, Abdulabbas A., Murad Mohammed Subeh, Mohammed Ridha Al-Elayawi, Omer Abdulrahman Assi, Ali Kadhim Hadi, Hussein Jabbar Al-Majdi, Hasan Raed Matrook, Muntadher Sattar Jabbar, Mohammed Mezher Elayawi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại