Tân binh Anh Tài bị "sốc nặng" khi được Hữu Thắng gọi lên U22 Việt Nam

Khánh Sơn |

"Anh đoán được, còn tôi bị "sốc" khi nhận tin được gọi lên U22 Việt Nam. Tôi không tin vào tai mình…", tiền vệ Anh Tài thổ lộ.

Phóng viên: Chiều nay có tin vui, Anh Tài được gọi lên U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U20 Argentina vào ngày 14/5, hẳn anh đã nhận rồi chứ?

Nguyễn Anh Tài: Tôi đang không dám tin đây. Bình "mập" (tiền vệ Lê Thanh Bình) vừa thông báo cho tôi. Nói gì về cảm giác này bây giờ nhỉ. Nó cứ lâng lâng ra làm sao á. Không diễn tả được.

- Làm gì đến mức mà anh thảng thốt như vậy?

- Nó đến quá bất ngờ vì trong tâm trí tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến theo kiểu này. Nó là món quà quá đặc biệt mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến sẽ cầm nó trong tay.

- Ý là anh không tin vào bản thân cho lắm?

- Không phải. Tôi tự tin ở bản thân. Nhưng nói thật là ở giai đoạn lượt đi V-League vừa rồi tôi chỉ thi đấu 5 trận cho CLB TP.HCM. Đang ngon trớn thì ở vòng 2, tôi bị gân duỗi cổ chân ở vòng 2 gặp Quảng Ninh. Mãi cho đến trận Bình Dương (vòng 11) mới trở lại.

Chẳng ai ngờ vận đen lại đến, tôi bị tái phát chấn thương. Cũng vì tham tập mà chấn thương liên tục đến. Có những lúc tôi cảm thấy hết sức chán nản. Cho đến khi xin thầy Alain Piard cho nghỉ hẳn sang bên Phú Thọ chữa trị, chích thuốc mới khỏi hẳn. Đến bây giờ thì chân ngon rồi.

- Anh có thể nói vị trí sở trường của mình được không?

- Sở trường của tôi là chơi ở vị trí tiền vệ trái. Tôi có thể chơi hậu vệ trái vì trước đây đã từng tập và thi đấu. Tôi cảm thấy ổn với hai vị trí này.

Tân binh Anh Tài bị sốc nặng khi được Hữu Thắng gọi lên U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Tài là tân binh trên U22 Việt Nam.

"Cứ lên đó đã. Dù có thể nào đi nữa thì đây cũng là một cơ hội để tôi học hỏi. Đương nhiên, tôi có những thế mạnh của mình và tôi sẽ cố gắng để tận dụng lấy cơ hội" - Anh Tài.

- Anh biết đấy, ở hành lang trái của U23 Việt Nam hiện tại có rất nhiều cầu thủ xuất sắc như Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL) hay Nguyễn Văn Toàn của HAGL cũng có thể đá trái…. Anh có run không?

- Cứ lên đó đã. Dù có thế nào đi nữa thì đây cũng là một cơ hội để tôi học hỏi. Đương nhiên, tôi có những thế mạnh của mình và tôi sẽ cố gắng để tận dụng lấy cơ hội.

- Ba mẹ anh đã biết tin con trai được gọi lên U22 Việt Nam rồi chứ, ông bà có nói gì không?

- Ba mẹ đã nói rất bất ngờ và vui khi nhận tin tôi được gọi lên U22 Việt Nam. Ba mẹ tôi hiện ở TP. Đông Hà, Quảng Trị cũng làm ăn buôn bán bình thường. Tôi cũng mong, đây sẽ món quà giúp bố mẹ tôi tự hào về con trai của mình.

- Câu hỏi cuối, được biết anh trưởng thành từ lò PVF sao lại đến đầu quân cho CLB TP.HCM?

- Đúng vậy, tôi được đào tạo tại lò PVF. Đến năm 18 tuổi thì được lựa chọn Đà Nẵng hoặc Khánh Hòa làm điểm đến. Rốt cuộc tôi chọn TP.HCM. Âu cũng là cơ duyên. Có được vinh hạnh này xin được cám ơn CLB cũng như các thầy đã giúp đỡ.

Xin cám ơn và chúc Anh Tài thành công!

Sau 5 trận đấu trong màu áo CLB TP.HCM, Anh Tài đã có 1 bàn thắng. Cầu thủ này được đánh giá là tiến bộ không ngừng và trong tương lai sẽ trở thành trụ cột của đội bóng Thành phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại