Đêm qua, 2 trận cuối bảng B, VCK U23 châu Á 2026 đã diễn ra. UAE hòa Syria 1-1, trong khi Nhật Bản thắng Qatar 2-0. Kết quả ấy đưa UAE ở vị trí nhì bảng chung cuộc, sẽ đấu U23 Việt Nam tại Tứ kết.
Nhận định về việc đội nhà lại gặp một địch thủ Tây Á ở giải châu lục, BLV Quang Huy nói:
"Tôi nghĩ rằng việc bóng đá Việt Nam phải gặp các đối thủ Tây Á ở một giải đấu châu lục là điều dễ hiểu. Bởi vì ở sân chơi châu lục, số lượng đội bóng Tây Á bao giờ cũng chiếm đa số.
Trung Á thì có một số đại diện tách ra từ Liên Xô trước đây, nhưng chất lượng bóng đá Trung Á, ngoài Uzbekistan ra, thì cũng chưa được đều. Ví dụ như Kyrgyzstan hay các nước khác thì vẫn ở một tầm thấp hơn. Nói tóm lại, Trung Á thì chủ yếu vẫn chỉ có Uzbekistan.
Còn Đông Bắc Á thì cũng chỉ có ba, bốn quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, nhưng vượt trội thì chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản thôi. Thành ra, số lượng đội bóng Tây Á nhiều hơn và tạo nên sự đồng đều cũng như sức mạnh lớn hơn.
Bởi vậy, bất cứ hành trình nào của chúng ta nếu đi sâu ở sân chơi châu lục thì số trận gặp các đội Tây Á bao giờ cũng nhiều hơn các khu vực khác. Và bóng đá Việt Nam cũng đã quen với câu chuyện này rồi.

Bóng đá Việt Nam không lạ gì các đối thủ từ Tây Á.
Chúng ta vẫn hay hình dung một kịch bản như thế này: các đội bóng Tây Á, dù biết Việt Nam là "bé hạt tiêu" và không chủ quan, nhưng khi vào trận thì tâm thế của họ vốn là những cầu thủ đến từ những quốc gia có điều kiện, nên thường mang dáng dấp cửa trên, có phần quý tộc.
Nhưng khi họ nhận ra rằng "cậu bé hạt tiêu" này không dễ sơi, thì họ bắt đầu bộc lộ những vấn đề. Phần nào đó là sự ức chế, phần nào đó là tâm lý không còn vững.
Ví dụ như hôm trước, Ả Rập Xê Út thực ra có nhiều cơ hội sau khi chúng ta ghi bàn, nhưng do tâm lý không tốt nên họ dứt điểm kém. Khi đá với Việt Nam, các đội Tây Á thường bộc lộ những vấn đề về tâm lý như vậy.
Trong khi đó, Việt Nam lại có sự tự tin khi sẵn sàng đá cửa dưới, sẵn sàng nhẫn nhịn. Và nếu vượt qua được ngưỡng tra tấn về thể lực, thì chúng ta thường đạt được kết quả tốt.
Tôi nghĩ rằng thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ bước vào trận đấu tiếp theo với một đối thủ Tây Á trong tâm thế như vậy, và chúng ta vẫn có quyền hy vọng đi tiếp".
Trước đó, U23 Việt Nam đã có 1 mạch lịch sử, toàn thắng 3 trận ở vòng bảng giải châu Á, kỳ tích mà chưa cấp tuyển Việt Nam nào làm được trước đó. Chúng ta thắng Jordan 2-0, thắng Kyrgyzstan 2-1 và thắng Ả Rập Xê Út 1-0. Nói về chiến tích này, BLV Quang Huy chia sẻ:
"Cảm giác rất là đặc biệt. Tôi theo dõi bóng đá năm nay là năm thứ 31 rồi, sang năm thứ 31 mà dõi theo các đội tuyển của chúng ta. Từ thời điểm mà mình vượt qua được vòng bảng SEA Games đã là may mắn lắm rồi, cho đến lúc mà chúng ta bắt đầu có thành tích.
Tôi nhớ dấu mốc đầu tiên ở đấu trường châu lục là lứa U16 của Phạm Văn Quyến năm 2000 vào đến bán kết. Nhưng mà chưa có một đội bóng Việt Nam nào, cả nam, cả nữ, cả futsal nữa, mà ở sân chơi châu lục có thể toàn thắng ở vòng bảng.
Trận đấu với Ả Rập Xê Út thì tôi dự đoán là cầu thủ của ông Kim Sang-sik tiếp tục giữ được khí thế. Đặc biệt, ông Kim vẫn có những chiêu thức thay người cũng như dụng quân rất đặc biệt để mà chúng ta có thể hòa được chủ nhà. Hòa là tốt lắm rồi chứ tôi không nghĩ đến một chiến thắng, bởi vì chúng ta biết là Ả Rập Xê Út đá sân nhà thì có rất nhiều thuận lợi trong bối cảnh mà họ cũng đang khát điểm.

U23 Việt Nam tạo nên lịch sử ở VCK châu Á 2026.
Tuy nhiên, toàn đội đã tạo ra những bất ngờ. Thứ nhất là chúng ta chơi một thứ bóng đá rất quả cảm. Những pha lên bóng của chúng ta trong một vài tình huống cũng tiềm ẩn sự nguy hiểm rồi.
Cũng phải nói thêm một điều là thủ môn Trung Kiên quá hay. Trung Kiên là điểm tựa, Đình Bắc là ngôi sao chói sáng trong tình huống anh ghi bàn khi vượt qua hai người. Nhưng Trung Kiên thực sự là điểm tựa. Không có Trung Kiên thì chắc chắn không thể có thắng lợi này, thậm chí giành điểm cũng khó.
Trung Kiên có một trận đấu xuất thần, và chúng ta có một cảm giác rằng anh không thể bị đánh bại. Từ điểm tựa đó, anh ấy truyền cảm hứng cho đồng đội nỗ lực phòng ngự. Tuyến tiền vệ thì cố gắng chuyển trạng thái, và Đình Bắc có một pha xuất thần.
Ngay sau khi Trung Kiên có một pha cứu thua, thì chúng ta lên bóng và Đình Bắc đã có một cú đá như điện xẹt, sát cột dọc. Tôi cho rằng chúng ta vô cùng tự hào và rất đáng tự hào trong trận đấu này, khi mà chúng ta đạt được chiến tích là trận thứ ba thắng liên tiếp trước chủ nhà Ả Rập Xê Út, đồng thời loại đội chủ nhà khỏi giải đấu.
Hành trình này có thể còn nhiều điều thú vị. Như ở buổi bình luận trước thì tôi và anh Việt Hùng đã nói với nhau rằng chúng ta có cửa nhất bảng, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ đến một kết quả hòa thôi, chứ không nghĩ là thắng được. Có thể là nhất bảng bằng cách hòa trận đấu này.
Bây giờ thì thực sự nhất bảng rồi với chín điểm, và chúng ta ở bảng đấu kia chắc chắn tránh được Nhật Bản. Nhật Bản năm nay họ cử đến lứa U21 để ươm mầm, tức là họ còn giữ lứa này thêm một giải U23 châu Á nữa để hướng tới Olympic Los Angeles. Trình độ của họ thì rất cao. Việt Nam tránh được họ, thì gặp đối thủ nào ở bảng kia chúng ta vẫn có thể tiếp tục tạo ra bất ngờ. Những điều thú vị vẫn còn ở phía trước".
Theo lịch, trận Tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1.