Tài năng không kém Công Phượng nhưng lại "xui xẻo" như Tuấn Anh, sao trẻ HAGL vẫn mãi lận đận

Linh Đan |

Ở HAGL, không chỉ có Tuấn Anh mới là người phải chật vật vì những ca chấn thương nặng kéo dài ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Năm 2013, bóng đá Việt Nam chứng kiến một làn gió mới khi lứa cầu thủ thuộc lò HAGL Arsenal JMG "xuống núi". Trải qua thời gian, những màn trình diễn ấn tượng ở nhiều giải đấu khu vực, những cầu thủ U19 Việt Nam dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ nước nhà và trở thành niềm kỳ vọng lớn cho tương lai.

Ngoài những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, có một cái tên khác cũng để lại nhiều dấu ấn trên hàng công. Đó là tiền vệ Hoàng Thanh Tùng.

Tài năng không kém Công Phượng nhưng lại xui xẻo như Tuấn Anh, sao trẻ HAGL vẫn mãi lận đận - Ảnh 1.

Tiền vệ Hoàng Thanh Tùng (phải) trong màu áo HAGL.

Trên thực tế, Hoàng Thanh Tùng trúng tuyển vào Học viện bóng đá HAGL ở khóa 2, nhưng sự tiến bộ nhanh chóng đã giúp cầu thủ này được "vượt cấp" lên thi đấu cùng các cầu thủ khóa 1.

Bắt đầu từ giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013, Thanh Tùng đã khẳng định được tầm quan trọng của mình trong đội hình U19 Việt Nam, với khả năng xuyên phá và dứt điểm được đánh giá không thua kém gì Công Phượng.

Giải đấu ấn tượng nhất của tiền vệ quê Triệu Sơn, Thanh Hóa có lẽ chính là ở VCK U19 châu Á 2014, khi anh ghi được 2 bàn thắng đẹp mắt vào lưới U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc. Nên nhớ, ở cả giải đấu năm đó, U19 Việt Nam chỉ có 2 bàn và không phải Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Tài, người lập công là Hoàng Thanh Tùng.

Hai bàn thắng của Hoàng Thanh Tùng ghi vào lưới U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc tại VCK U19 châu Á 2014 (Video: VTV)

Chính màn thể hiện này đã giúp cầu thủ sinh năm 1996 có được niềm tin nơi HLV Graechen và để lại những dấu ấn nhất định tại V.League 2015 trong màu áo HAGL.

Tiếc rằng, câu chuyện của Thanh Tùng lại không khác mấy Tuấn Anh khi trong quãng thời gian 2015, 2016, anh liên tiếp phải vật lộn với những chấn thương cổ chân rồi bắp đùi. Dù mức độ không quá nặng nhưng việc chấn thương liên tiếp dẫn đến Thanh Tùng phải ngồi ngoài trong thời gian dài. Và có lẽ nó gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cầu thủ này.

Hoàng Thanh Tùng ghi bàn trong trận U22 Việt Nam 1-1 U22 Trung Quốc ở giải giao hữu Vũ Hán năm 2016.

Trong khi những đồng đội ngày nào ở U19 Việt Nam dần trở thành trụ cột ở HAGL, tỏa sáng trong ở các cấp độ đội tuyển cao hơn thì cái tên Hoàng Thanh Tùng lại dần đi vào quên lãng.

Cả V.League 2018, Hoàng Thanh Tùng chỉ có 5 lần ra sân, không thể cạnh tranh nổi ở HAGL và tất nhiên cơ hội được lên tuyển cũng trở nên xa vời.

Mới đây, CLB HAGL thông báo về việc Thanh Tùng đã có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng nặng. V.League 2020 chưa ấn định ngày trở lại, và cũng chẳng ai biết liệu ngày Hoàng Thanh Tùng lại tỏa sáng là khi nào.

Thôi thì hãy cứ chờ và chúc may mắn nhé, Tùng "cóc"!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại