Tái hiện hình ảnh nhạt nhoà thời Miura, tuyển Việt Nam thua ngược Thái Lan trong muôn vàn thất vọng

Tiểu Lâm Mộc (ảnh: Linh Đan) |

Nhìn màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình tối nay, mới thấy hình ảnh tuyển Việt Nam từng là “Vua Đông Nam Á” ngày nào rốt cuộc chỉ còn là dĩ vãng.

Chín năm về trước, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura từng phải nếm trải thất bại đáng quên 0-3 trước Thái Lan ngay tại Mỹ Đình. Hôm nay, dù không phải thua trắng như ngót một thập kỷ trước nhưng công bằng mà nói, màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ chẳng thể khá hơn là bao.

Suốt khoảng 20 phút đầu trận, tuyển Việt Nam chơi cực kỳ rời rạc trước một đội tuyển Thái Lan vốn không có lực lượng mạnh nhất, khi những hảo thủ như Chanathip, Supachok, Supachai, Bunmathan… không sang Hà Nội. Tuyến giữa thiếu gắn kết và mắc lỗi chuyền hỏng khiến tuyển Việt Nam lép vế hoàn toàn về thế trận trước Thái Lan. Các học trò của HLV Kim Sang-sik gần như không thể triển khai bóng lên tuyến trên để có thể tiếp cận cầu môn đội khách.

Hùng Dũng trong vai trò đội trưởng tỏ ra có phần già nua, thiếu đi sự sáng tạo như thời điểm cách đây vài năm. Trong khi đó, Quang Hải hay Văn Trường hay bộ đôi hành lang cánh như Xuân Mạnh, Hồng Duy, gần như không tạo được mối liên lạc nào. Đó là thời điểm mà tuyển Thái Lan với đa phần các cầu thủ đều sinh năm 1999 đổ về sau, lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng và “Voi chiến” cũng phối hợp mạch lạc hơn hẳn.

Trong thế trận bị lép vế, bộ đôi Quế Ngọc Hải – Tiến Linh đã tạo ra một khoảnh khắc đầy bất ngờ, mang đến bàn mở tỷ số làm ngỡ ngàng với ngay cả các CĐV bên phía Việt Nam. Trung vệ người Nghệ An tung đường chuyền dài vượt tuyến, tạo cơ hội cho Tiến Linh băng lên, vượt qua sự đeo bám của Elias Dolah và dứt điểm góc gần mở tỉ số trận đấu cho Việt Nam.

Tiến Linh ăn mừng bàn mở tỷ số.

Song, một cánh én không làm nên mùa xuân. Những tưởng khoảnh khắc loé sáng ấy sẽ giúp tuyển Việt Nam giành lại thế trận chủ động, nhưng không! Thái Lan một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của họ với bàn san bằng cách biệt chỉ vài phút sau khi bị thủng lưới.

Phút 26, “Voi chiến” thực hiện miếng tấn công tương đối đơn giản. Bóng được Patrik Gustavsson chuyền bằng đầu vào trong, và tiền đạo trẻ Suphanat với nhãn quan nhạy bén, đã không bỏ lỡ thời cơ để ập vào dứt điểm cự ly gần khiến Nguyễn Filip không có cơ hội cản phá. Trong pha bóng này, những cầu thủ phòng ngự như Quế Ngọc Hải, Thành Chung.. cũng chưa làm tốt nhiệm vụ kèm người.

Việc để Thái Lan gỡ hoà khiến tuyển Việt Nam phải chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, chiến thuật này cuối cùng cũng không mang lại hiệu quả bị hệ thống phòng ngự đánh mất sự tập trung. Phút 41, Hồng Duy là người đã mắc sai lầm, để bóng đến chân Patrik Gustavsson và cầu thủ này rất nhanh tung ra liền 2 cú sút khiến lưới của tuyển Việt Nam rung lên. Thủ môn Nguyễn Filip chỉ có thể cản phá được cú sút đầu tiên nhưng hoàn toàn bó tay trước pha đá bồi của cầu thủ Thái Lan.

Tuyển Thái Lan chơi thuyết phục hơn hẳn so với tuyển Việt Nam.

Thời điểm sau giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik tung Hoàng Đức vào thay Văn Trường – gương mặt chơi nhạt nhoà suốt 45 phút trước đó. Đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Song, hiệu quả trong các pha lên bóng của đội chủ nhà vẫn còn thiếu.

Đến giữa hiệp đấu, HLV Kim Sang-sik tiếp tục rút Hùng Dũng, Xuân Mạnh để tung Bùi Vĩ Hào, Văn Thanh vào sân với hy vọng tạo nét mới trong khả năng tấn công. Tuyển Việt Nam dần kiểm soát bóng nhiều hơn, song điều đó không đồng nghĩa với việc Thái Lan đánh mất thế trận bởi đơn giản, họ chỉ “nhường” quyền kiểm soát bóng cho tuyển Việt Nam và rình rập thời cơ phản công.

Những phút cuối trận, tuyển Việt Nam vẫn miệt mài dồn lên. Song, tất cả những gì mà đoàn quân áo đỏ làm được chỉ là pha bóng khá hay nhưng thiếu may mắn, kết thúc bằng cú sút xa dội xà ngang của Hoàng Đức.

Cũng chỉ vài phút sau đó, Thái Lan cũng cho thấy sự nguy hiểm của họ với một pha phản công với tốc độ rất cao. Suphanat chuyền bóng tinh tế để Channarong đối mặt Nguyễn Filip nhưng cú đệm lòng của tiền đạo Thái Lan lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Việc không đội nào ghi thêm bàn thắng khiến trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Thái Lan. “Voi chiến” một lần nữa giành chiến thắng đầy thuyết phục ngay ở Mỹ Đình. Chiến thắng này dẫu không đẹp mắt, hoa mỹ như những gì mà thầy trò HLV Kiatisuk từng làm cách đây 9 năm, nhưng nó vẫn cho thấy trình độ tuyển Thái Lan vẫn nhỉnh hơn rõ rệt so với tuyển Việt Nam.

Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn quá nhiều việc phải làm sau 2 trận toàn thua ở LPBank Cup, và cũng là thất bại thứ 9 sau 10 trận kể từ đầu năm. Xem ra, AFF Cup vào cuối năm sẽ “lành ít dữ nhiều” với đoàn quân màu áo đỏ.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn quá nhiều việc phải làm.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển Việt Nam 1-2 Thái Lan

Ghi bàn:

Việt Nam: Tiến Linh (21’)

Thái Lan: Suphanat (26’), Patrik Gustavsson (41’)

Đội hình xuất phát:

Tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Trường. Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải.

Tuyển Thái Lan: Patiwat Khammai (1), Sasalak Haiprakhon (2), Elias Dolah (4), Ekanit Panya (8), Gustavsson (9), Suphanat (10), Nicolas Mickelson (12), Korawich Tasa (15), Worachit (16), William Gabriel (!9), Jonathan Khemdee (22).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại