Tái hiện chung kết Thường Châu của U23 Việt Nam, Hàn Quốc vào bán kết siêu kịch tính

Ngô Trà |

Trận thắng của U23 Hàn Quốc gợi lại khá nhiều kỷ niệm về trận chung kết trên đất Thường Châu của U23 Việt Nam hai năm về trước.

Phút 52 của trận đấu, khung thành U23 Jordan rung lên sau cú sút phạt cực kỳ đẹp mắt của Kim Jin-gyu. Bóng đá đi ra ngoài tầm với của thủ thành Al-Fakhouri, nhưng lại tìm đúng cột dọc khung thành. U23 Jordan thở phào, bởi họ vừa thoát khỏi bàn thua rất có thể sẽ "nhấn chìm" mình ngay từ đầu hiệp đấu thứ hai.

Sau bàn thua hụt ấy, U23 Jordan tràn lên dữ dội, khiến các cầu thủ trẻ Hàn Quốc phải "nhún mình" hạ thấp đội hình để đặt ưu tiên bảo vệ khung thành của thủ môn Beom-keun, thay vì ép đối phương đến nghẹt thở như ở hiệp 1.

Tuy lùi về, nhưng U23 Hàn Quốc vẫn là những người chủ động nắm nhịp độ trận đấu, đơn giản vì họ đang là những người dẫn bàn. Có một điều đáng ngạc nhiên, là bàn thắng mở tỷ số của U23 Hàn Quốc trước đội bóng Tây Á lại đến từ liên tiếp 3 pha không chiến.

Tái hiện chung kết Thường Châu của U23 Việt Nam, Hàn Quốc vào bán kết siêu kịch tính - Ảnh 1.

Từ tình huống đá phạt, bóng được đưa bổng vào vòng cấm địa của U23 Jordan, Tae-wook làm tường đánh đầu, Lee Dong-jun băng vào đánh rồi, rồi Cho Gue-sung bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng tung lưới đối phương ở ngay phút 16 của trận đấu.

Hàn Quốc càng chơi càng hay, như cái cách mà họ đi đến tận vòng tứ kết của VCK U23 châu Á năm nay. Trận đầu tiên gặp U23 Trung Quốc, họ chỉ có thể kiếm trọn 3 điểm bằng bàn thắng được ghi khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Tiếp đó là chiến thắng sít sao trước U23 Iran. Nhưng ở trận cuối vòng bảng trước ĐKVĐ U23 Uzbekistan, họ cho thấy mình mạnh đến thế nào.

Tái hiện chung kết Thường Châu của U23 Việt Nam, Hàn Quốc vào bán kết siêu kịch tính - Ảnh 2.

Tính cho đến phút 75, U23 Hàn Quốc phải có đến 4, 5 cơ hội để có thể kết thúc trận đấu bằng bàn thắng nới rộng cách biệt, nhưng rốt cuộc những pha kết thúc nguy hiểm của họ lại không thể được cụ thể hóa thành bàn thắng. Ngược lại, dù phát gánh chịu sức ép cực lớn từ phút 65 của trận đấu, nhưng U23 Jordan lại là đội bất ngờ khiến trận đấu xoay chiều bằng bàn gỡ ở đúng phút 75.

Bani Atieh bên phía U23 Jordan chẳng hiểu sút hay chuyền trong pha bóng ấy, song điều quan trọng nhất là bóng lại tìm đến đúng chân Alnaimat đang đứng trong vòng cấm địa Hàn Quốc, và tiền đạo này thực hiện pha khống chế và sút bóng sệt chéo góc hoàn hảo, khiến các cầu thủ trẻ Hàn Quốc phải ngỡ ngàng.

Suốt hơn gần 20 phút còn lại của trận đấu, U23 Hàn Quốc tiếp tục bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội trong thế trận dồn ép đối phương nghẹt thở để tìm cách giải quyết trận đấu trong hai hiệp chính. Song tất cả đều không thành công, cho đến phút bù giờ thứ 5 - phút bù giờ cuối cùng.

Tiền đạo số 10 Lee Dong-Kyeong là người ngã trước vòng cấm địa của U23 Jordan, đem về quả phạt là cơ hội cuối cùng của U23 Hàn Quốc trước khi trận đấu cần đến hiệp phụ để phân định thắng thua. Chính cầu thủ được tung vào sân thay người này bước lên sút phạt. Một cú sút "cầu vồng" đẹp mắt bằng chân trái như siêu phẩm của Quang Hải tại Thường Châu hai năm về trước được vẽ nên. Bóng đi vào sát nách lưới, đem U23 Hàn Quốc vào bán kết.

U23 Jordan gục ngã, như cái cách mà U23 Việt Nam từng gục ngã trước nhà vô địch U23 Uzbekistan vào những giây bù giờ ở Thường Châu hai năm về trước. Với U23 Hàn Quốc, cánh cửa vô địch, cũng như chiếc vé Olympic lại gần họ thêm vài bước, với sự đồng hành của thần may mắn.

Tỷ số: U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Jordan

U23 Hàn Quốc: Beom-keun, Sang-min, Jin-ya, You-hyeon, Tae-wook, Du-Jae, Dong-Jun, Jun-gyu, Dae-won, Seong-wung, Gue-wung, Gue-sung.

U23 Jordan: Al-Fakhouri, Al-Rosan, Al Barri, Afaneh, Ahmed, Al-Rawabdeh, Bani Atieh, Haikal, Zebdieh, Aburiziq, Olwan.

Ghi bàn

U23 Hàn Quốc: Cho Gue-Sung (16'), Lee Dong-Kyeong (90'+5)

U23 Jordan: Yazan Al-Naimat (75')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại