*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ vì niềm vui nhất thời, chàng trai trẻ đã phải trả giá bằng mạng sống.
Một nam thanh niên ho ra máu mỗi ngày 2-3 lần. Khi vào viện điều trị, người này bỗng ộc máu dữ dội tại giường bệnh khiến các bác sĩ phải chạy đua thời gian để cứu sống trong gang tấc.
Đây là ca bệnh rất nguy kịch, bệnh diễn biến đột ngột, máu ộc ra ồ ạt không cầm được, đông thành từng cục gây tắc đường thở, chỉ chậm một vài phút sẽ trụy tuần hoàn và có thể tử vong.
Bởi vì nếu không, sẽ có ngày bạn phải hối hận vì điều đó, như trường hợp của bà mẹ 3 con sau đây.
Bác sĩ Phan Xuân Trung - Trung tâm Y Khoa MEDIC - Hòa Hảo, TP.HCM chia sẻ về câu chuyện của một cháu bé - con đồng nghiệp của anh qua đời vì tai nạn hy hữu, xót xa.
Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM vừa xử trí cứu một cụ ông bị sặc hột mít gây tắc đường thở nguy kịch, tím tái, tưởng chừng khó qua khỏi.
Chứng bệnh kỳ lạ gì thế? Mà biết đâu lại có thật, vì chẳng phải chúng ta từng có người dị ứng với nước hay sao?
Sáng nay, rất đông bà con ở tổ 3, KP5, phường Đức Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đến chia buồn trước sự ra đi đột ngột của bé Lê Ngọc Oanh (3 tuổi) tử vong do hóc hạt lựu.
Bánh mì, bánh bao là món ăn mà rất nhiều trẻ ưa thích. Thế nhưng, nếu ăn không đúng cũng có thể dẫn tới tử vong.
Các bác sĩ khuyến cáo mọi người khi bị mắc thuốc ở cổ họng, hãy uống một ly nước, không nên dùng vật lạ để lấy thuốc ra bởi bạn có thể gặp một tai nạn nguy hiểm hơn.