*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỗi tuần hai lần, tiệm cơm 1k lại tất bật chuẩn bị những suất ăn miễn phí và trao tới các bệnh nhi tại Hà Nội.
Chúng ta hạnh phúc bằng cách phán xét kẻ khác. Hay khác đi, ta chả có niềm vui nào khác ngoài việc nhìn kẻ khác một cách thù địch và tìm cách hạ bệ nó.
Chồng bị bại liệt, bố mẹ già bị tai biến mạch máu não, rồi đến đứa con trai duy nhất mới tròn 2 tuổi cũng bỏ anh chị mà đi…Giờ đây, chị Phúc đã không còn sức để gượng dậy nữa.
(Soha.vn) - Ngày hai bữa, bệnh nhân ung thư nghèo phải sống nhờ những suất cơm từ thiện của nhà chùa, bữa no bữa đói vì có ngày được cơm có ngày không.
Tâm điểm