Sự thật nào về chuyện Flores lỗ mãng thách đấu hàng chục cao thủ hồi năm 2009?

Xuân Hoàng - Đoàn Dự |

Cách đây ít ngày, võ sư Tuấn "hạc" đã kể lại một câu chuyện cũ và cho rằng chuẩn võ sư Flores lỗ mãng, đã khiêu chiến hàng chục võ sư vào năm 2009.

Cụ thể, trên VTC News, võ sư Tuấn "hạc" cho hay:

"Năm 2009, UNESCO có tổ chức lễ cấp bằng võ sư cho khoảng 30 võ sư và huấn luyện viên, trong đó có thầy tôi, thầy Đặng Tuấn Hải. Chúng tôi cũng đến để chúc mừng thầy. Khi mọi người đang chúc mừng nhau trong bữa tiệc liên hoan, võ sư Flores cùng phiên dịch lên bục phát biểu giữa đại hội, tuyên bố thách đấu toàn bộ.

Việc một cá nhân giao lưu trong trường hợp đấy là không hợp lý. Khách mời không nên làm gì quá lỗ mãng. Đây họ lại đứng giữa bục nói vậy. Mấy ngày sau, với tư cách cá nhân, tôi được cử đi giao lưu".

Hỏi lại phía Vịnh Xuân Nam Anh về câu chuyện này, Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt cho biết:

"Để được làm võ sư thì Flores bên đó cũng phải tập luyện rất gian khổ. Vì thế khi bị đặt nghi ngờ thì Flores có dùng cụm từ "chấp nhận cho kiểm chứng". Sau đó người dịch lại dịch thành thách đấu không thôi, thách đấu các võ sư khác nên đã gây ra một sự hiểu nhầm rất lớn.

Tất cả mọi người về sau coi đó là một sự ngạo mạn. Tuy nhiên, câu chuyện đó đã được nói rõ nhiều năm qua rồi. Giờ sao lại đào ra vấn đề này?"

Theo võ sư Nam Anh Kiệt, một điều lạ là chính Flores đã nhiều lần tâm sự với võ sư Tuấn "hạc" về chuyện bị người phiên dịch dịch sai. Nhưng không hiểu sao đối phương lại phát ngôn như mới đây.

"Võ sư Tuấn "hạc" khi nói ra chuyện cũ đó thì một là không hiểu hết vấn đề hai là bị lợi dụng, giật dây. Chứ từ năm 2009, ông ấy đã biết thừa rồi. Flores đã nói nhiều lần với ông ấy rằng sẵn sàng chấp nhận thách đấu chứ không phải là đi thách đấu".

Cao thủ Vịnh Xuân Flores thua trận tại Hà Nội

Lại nói về chuyện sau khi thất thế trước võ sư Tuấn "hạc" hồi năm 2009, chuẩn võ sư Flores có nhiều lần mong được tái đấu. Gần nhất khi ra Hà Nội, Flores cũng bày tỏ mong muốn này nhưng màn tái đấu lại bất thành.

"Khi mà Flores ra Hà Nội để xin tái đấu thì Tuấn "hạc" im lặng một thời gian rất dài. Rồi đầu tiên ông ấy nói là cần có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Khi đó Flores nói là 9 năm trước đâu cần mà giờ lại cần? Rồi Flores nói là thôi, vài ngày nữa sẽ về TP.HCM để nói chuyện với Huỳnh Tuấn Kiệt.

Đến hai giờ chiều ngày Flores sắp bay vào TP.HCM thì Tuấn "hạc" mới nói chấp nhận thách đấu. Khi đó thì đoàn Flores đã có kế hoạch khác rồi. Khi đoàn ở Hà Nội 4 ngày thì không đả động gì? Đợi đến lúc họ đi làm việc khác lại chấp nhận thì muộn rồi" – võ sư Nam Anh Kiệt tiếp.

Khẳng định lại về câu chuyện hiểu nhầm năm 2009, Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh nói:

"Vấn đề quan trọng nhất là lúc đó Flores nói "chấp nhận thách đấu" chứ không bao giờ đi thách đấu ai một cách vô cớ cả. Đó là tôn chỉ của môn phái đấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại