*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên nhận định, được Đại hội Đảng lần thứ XIII thông qua và đưa vào Nghị quyết Đại hội: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Nhà thờ họ Nguyễn Phú bình dị, mộc mạc nằm trong con ngõ nhỏ của xóm 3 (làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Những ngày này, nhà thờ luôn có người lui tới dâng hương tưởng nhớ người con ưu tú của dòng tộc đã ra đi mãi mãi…
Hàng nghìn bạn trẻ dù chưa từng gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngoài đời nhưng khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Tổng Bí thư và nguyện cống hiến, tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 26/7 tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội. Từ sáng 26/7, người dân xếp hàng chờ viếng tại Nghĩa trang Mai Dịch, công tác chuẩn bị lễ tang đã sẵn sàng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hơn 10 giờ 30 phút cùng ngày, dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất rất dài.
Trưa 26/7, tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư.
Elton Amandio Brito sinh viên người Nam Phi đang theo học ở Việt Nam xếp hàng cách xa cả cây số để chờ vào viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hình ảnh người thầy giáo dạy lớp 10 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi xe lăn tới viếng học trò sáng 26/7 khiến những người chứng kiến đều rưng rưng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, từ sáng sớm ngày 26/7, rất đông người dân đã có mặt và xếp hàng dài đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Có nhiều người đi từ 3 giờ sáng để kịp đến đăng kí viếng sớm.
Xung quanh Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), chiều tối 25/7, dòng người xếp hàng kéo dài đến vài km lặng lẽ tiến từng bước trong nhiều giờ đồng hồ trước khi hoàn thành tâm nguyện vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng sớm 26/7, hàng dài người dân tập trung tại các khu phố quanh Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong tâm trạng thành kính và tiếc thương, dòng người lặng lẽ chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội (huyện Đông Anh) - nơi sinh ra và lớn lên của Tổng Bí thư, là những hình ảnh vô cùng xúc động trong buổi sáng ngày 25-7.
Tâm điểm