Theo nhà báo thể thao Farah Azharie của New Straits Times, HLV Peter Cklamovski đã “mất trắng tất cả” khi đội nhà phải chịu án phạt từ AFC.
Những cầu thủ chủ chốt bị cấm thi đấu, điểm số bị tước đoạt, vị trí dẫn đầu tại vòng loại Asian Cup 2027 bị tước mất. Điều này khiến giấc mơ dự Asian Cup của HLV Cklamovski đã tan vỡ trước trận lượt về gặp tuyển Việt Nam.
Nhà cầm quân người Australia thừa nhận: “Tất cả số tiền chúng tôi có, chúng tôi đều phải chi để trả tiền phạt (FAM cũng bị FIFA và AFC phạt), và sau đó bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta phải nghĩ đến sự phát triển địa phương, đến các cầu thủ trẻ, và xây dựng một nền tảng vững chắc”.
Nhìn lại, HLV Cklamovski đến Malaysia dẫn dắt ĐTQG vào tháng 12/2024 và nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng nhờ tài năng chiến thuật, dẫn dắt đội tuyển Harimau Malaya vượt qua vòng loại và các trận giao hữu mà không thua trận nào. Trước khi bị xử thua, ông vẫn duy trì thành tích bất khả chiến bại.
Người hâm mộ từng ủng hộ ông, các chuyên gia ca ngợi phương pháp chiến thuật của ông, và mọi người hy vọng rằng tuyển Malaysia cuối cùng đã tìm được sự ổn định trên sân cỏ.
Nhưng chỉ trong chưa đầy một năm, tất cả những hứa hẹn đó đã tan biến, không phải vì phong độ kém, mà do những vấn đề ngoài sân cỏ.

HLV Cklamovski bị coi là nạn nhân chịu cảnh bi đát nhất khi tuyển Malaysia chịu án phạt từ AFC.
Trước phán quyết của FIFA, Cklamovski đã có 6 chiến thắng và 2 trận hòa trong 8 trận đấu, đạt tỷ lệ thắng 80%, một trong những khởi đầu mạnh mẽ nhất của bất kỳ huấn luyện viên Malaysia nào trong lịch sử gần đây.
Để so sánh, các HLV khác của Malaysia trong thời hiện đại với ít nhất 10 trận đấu có tỷ lệ thắng chính thức dao động từ 32 đến 63 % — Kim Pan Gon (63), Tan Cheng Hoe (53), Datuk K. Rajagobal (32) và Datuk Ong Kim Swee (40).
Sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép bị phanh phui, vị thuyền trưởng của Malaysia dường như cũng mất tất cả. Từng được ca ngợi như một anh hùng có khả năng đưa Malaysia lên tầm cao mới, giờ đây danh tiếng và thành tích của Cklamovski lại bị định hình bởi những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Theo nhiều chuyên gia tại Malaysia trong đó có ông Datuk Jamal Nasir, HLV Cklamovski thực chất chỉ là nạn nhân sau vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. Ông không phải là người có lỗi mà “thủ phạm” thực sự chính là sự lãnh đạo kém cỏi và sai lầm của LĐBĐ Malaysia (FAM).
Hiện tại, HLV Cklamovski vẫn đang dẫn dắt tuyển Malaysia tập huấn ở Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận lượt về mang tính chất “thủ tục” gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup. Ngoài việc đã hết cơ hội đi tiếp, HLV Cklamovski cùng các học trò sự kiến cũng sẽ bị trừ điểm nặng, tụt hạng sâu trên BXH FIFA sau khi liên tiếp bị xử thua các trận gặp tuyển Việt Nam gặp Nepal.