Sự cay cú của Pep sẽ làm hại Man City

VIỆT VĂN |

Tối qua, Pep Guardiola đã có thể nở nụ cười khoái trá khi Man xanh đã hạ đo ván Liverpool giành Siêu cúp nước Anh dù vất vả trải qua loạt đấu súng. Trước trận đấu, Pep đã cố ý hạ thấp chức vô địch châu Âu mà Liverpool đoạt được năm nay không bằng chức vô địch ngoại hạng Anh…

Dù trận đấu siêu Cúp nước Anh thực ra không có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng với Pép nó lại vô cùng quan trọng. Và Man xanh đã chuẩn bị rất kỹ trước đó, trong khi “lữ đoàn đỏ” của Jurgen Kloop lại chưa sẵn sàng”bắt nhịp” dù đã làm “nóng máy” cũng bằng các trận giao hữu trước đó.

Trận Man xanh đấu với Liverpool cũng mở đầu cho cuộc đua “song mã” giữa hai kỳ phùng địch thủ này ở mùa giải tới, không chỉ ở giải quốc nội mà còn ở Champions League. Bởi các đối thủ khác như MU dù đầu tư bom tấn mùa giải này vẫn giống như một công trường đang xây dựng với các mảnh ghép khác nhau hay Arsenal, Chelsea có lẽ vẫn chỉ đóng vai trò kẻ thách thức nhiều hơn là ông vua.

Dù Liverpool thua Man nhưng cảm giác vẫn còn đó một Liverpool thi đấu bốc lửa và có chất lỳ lợm, quái hơn một Man xanh quyến rũ người xem bằng lối đá tấn công hấp dẫn nhưng lại rất mong manh ở những thời điểm quyết định.

Pep là một HLV tài năng- không ai nghi ngờ- nhưng hay cay cú và dễ nóng giận. Điều đó cho thấy ở những trận nốc ao ở Champions League, ông không giữ được cái đầu lạnh và hay mắc sai lầm. Trong khi Kloop đang dần kiềm chế cảm xúc tốt hơn, dù vẫn đóng vai trò người truyền lửa cho các học trò.

Pep có phần chủ quan khi chỉ đưa về một tiền vệ khủng làm phương án dự bị cho Fernandinho trong khi hàng tiền đạo vẫn trông chờ vào Sergio Aguero, Gabriel Jesus và Sterling. Khó trông đợi một Aguero bùng nổ như mùa giải năm ngoái khi chân sút này đã cứng tuổi. Còn G. Jesus và Sterling vẫn luôn thất thường và hay làm khán giả xuýt xoa với những pha bỏ lỡ của mình.

Không thể so sánh chức vô địch giải ngoại hạng Anh với chức vô địch châu Âu bởi lẽ trời Âu vẫn danh giá hơn với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus…

Nếu Pep không bớt nói, để trầm tĩnh hơn, lạnh hơn thì Man xanh vẫn khó có môt chức vô địch Champions League như khát khao.

“Có định mới có tuệ”. Phật dạy không sai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại