Solskjaer thất vọng về hai điều của MU

Cường Nguyễn |

Pha đánh đầu muộn của Simon Kjaer đã đem về trận hòa 1-1 xứng đáng cho AC Milan trong trận lượt đi vòng 16 đội Europa League tại Old Trafford.

Milan thoát thua trong phút chót. Ảnh: Getty

Milan thoát thua trong phút chót. Ảnh: Getty

Manchester United đã có màn trình diễn không thực sự thuyết phục trên sân nhà Old Trafford, nhưng ngôi sao 18 tuổi Amad Diallo đã tỏa sáng để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, hàng thủ Quỷ đỏ chỉ có thể đứng vững cho đến phút bù giờ thứ 2, trước khi Simon Kjaer ghi bàn thắng quý giá cho AC Milan.

Chia sẻ với BT Sport sau khi trận đấu kết thúc, nhà cầm quân người Na Uy cho biết: "Tôi rất thất vọng khi đội nhà để thủng lưới với một tình huống cuối cùng. Điều này khiến MU gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng dù sao cơ hội vẫn còn ở trận lượt về.

Chúng tôi cần tấn công quyết liệt hơn. Đây là một bài học để đội bóng cần cải thiện. Đó là một đối thủ mạnh và đây là một kết quả công bằng".

Điểm sáng lớn nhất của Man Utd chính là tiền vệ trẻ Amad Diallo. Với pha lập công ở phút 50, sao mai 18 tuổi cũng trở thành cầu thủ không phải người Anh trẻ nhất ghi bàn cho Quỷ đỏ tại đấu trường châu Âu (18 tuổi 243 ngày).

"Cậu ấy sáng tạo, chơi tự do. Đó cũng là một đường chuyền tuyệt vời của Bruno, và dĩ nhiên phải tạo nên bàn thắng. Amad dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng cũng đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Cậu ấy còn nhiều điều để học hỏi và sẽ tiến bộ hơn", Solsa nhận xét về cậu học trò.

Cuối tuần này, United sẽ tiếp tục chạm trán với một đội bóng đang có phong độ cao là West Ham ở vòng 28 Ngoại hạng Anh . Sau đó ít ngày, Quỷ đỏ sẽ hành quân đến San Siro để đá trận lượt về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại