*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không chỉ có hoàn cảnh đáng thương khi chồng con lần lượt rời đi, Ocey còn bị chính người nhà của mình hãm hại vì số tiền bảo hiểm 32 nghìn USD.
Vừa ra trường không muốn đi làm lại không có nguồn thu kinh tế, nam thanh niên 21 tuổi lên kế hoạch đến nghĩa trang để "làm ăn".
Có một sự thật hiển nhiên mà bất cứ ai cũng nhìn thấy, cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Khi cuộc sống của con người mệt mỏi chính là lúc bạn đang là một chú cá rẽ dòng nước ngược dòng để bơi về phía trước.
Đây được cho là một bà nội trợ, một kẻ giết người máu lạnh và là một tên tội phạm đáng chú ý nhất trong lịch sử tội phạm của nước Mỹ.
Gần 2 thập kỷ trời, bọn hung thủ nghĩ rằng mình đã có thể thoát thân êm đẹp, nào ngờ đâu lưới trời lồng lộng, cuối cùng đã đến ngày chúng phải đền tội vì những điều độc ác chúng gây ra.
Chỉ vì số tiền bảo hiểm trị giá hơn 1 tỷ đồng, cặp vợ chồng tàn nhẫn ra tay giết hại cô gái trẻ và đứa con trong bụng cô, thậm chí đứa trẻ chính là con của người chồng.
Thời điểm mang trong mình một sinh linh bé bỏng cho đến lúc con sinh ra là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong đời mẹ.