*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thu Hằng đã lập gia đình được hơn 1 năm và vẫn duy trì đam mê dẫn dắt.
Khu phố Chùa Láng tuy nhỏ, nhưng lại là điểm ăn chơi quen thuộc của giới trẻ vì ở đây tập trung một loạt các trường Đại học lớn.
Với giá cả phải chăng, mặt hàng phong phú từ quần áo giá rẻ đến đồ ăn vặt thơm ngon, chợ Nhà Xanh là điểm đến yêu thích của rất nhiều bạn sinh viên. Tuy nhiên, văn hoá chửi ở đây sẽ khiến vài bạn shock đó!
"Mình bị tai nạn cụt 2 tay trước ngày thi đại học một tuần, tất cả như sụp đổ. Nhưng cứ nhìn mẹ khóc, mình không cầm được lòng, lại ngồi dậy tập viết từ đầu", đó là tâm sự của Dương Hữu Phúc, sinh viên năm hai, khoa Kiến trúc, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Giữa cái nắng như đổ lửa cùng nền nhiệt ngoài trời lên tới gần 40 độ C, nhiều sinh viên đang sống ở các khu nhà trọ lụp xụp với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, hoặc "sang" hơn là ký túc xá của các trường ĐH buộc phải tìm "trăm phương ngàn kế" để vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này.
Câu lạc bộ Dẫn tour Tình nguyện Hanoikids mở đơn đăng ký đợt Tuyển thành viên Mùa xuân năm 2018 dành cho những bạn trẻ mong muốn phát triển bản thân, cải thiện khả năng Tiếng Anh của mình và được trao đổi văn hóa với những quốc gia lớn trên thế giới.
Rất nhiều học sinh, sinh viên Hà Nội dành những ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ để tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân "tiễn Ông Táo về trời" và nhắc nhở "thả cá đừng thả túi nilon" bảo vệ môi trường.
Có bạn nào muốn được vào lớp của những cô gái xinh đẹp này không?
Sở hữu ngoại hình đẹp, chiều cao 1m83 và bảng thành tích nổi bật, Trần Duy Long đang là cái tên được “săn lùng” trong giới sinh viên Hà Nội. VietNamNet đã có dịp trò chuyện với chàng trai thú vị này.
Khi đến các cửa hàng tiện lợi vào mùa hè nóng bức, nhiều sinh viên Hà Nội thản nhiên nằm ngủ khắp mọi ngóc ngách, xả rác bừa bãi, thậm chí còn đem theo chăn gối để tiện... ngủ qua đêm.
Việc bà chủ khu trọ ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội vui tính và vô cùng tốt bụng khi giúp đỡ mọi người thuê trọ đã khiến không ít người thích thú và ghen tỵ.
Với ý tưởng độc đáo, nhóm sinh viên trẻ đã biến một bãi rác thải sinh hoạt "dọn 10 năm không sạch" thành một vườn hoa thẳng đứng xinh xắn, được mọi người rất yêu thích, thậm chí, chính quyền phường Mai Dịch (Hà Nội) còn muốn nhân rộng nó trên khắp địa bàn phường.