Siêu phẩm mang tên Công Phượng và 3 kỳ tích của U19 Việt Nam

Domino |

U19 Việt Nam đã từng nhiều lần gây tiếng vang khi đối mặt với những đối thủ hàng đầu châu lục ở vòng loại U19 châu Á.

"Cơn địa chấn" trước U19 Hàn Quốc

Bàn thắng của Văn Quyến vào năm 2003 hay cú sút trái phá của Tiến Long tại giải U23 châu Á 2022 là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam khi đối đầu với các đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong lịch sử so tài giữa 2 nền bóng đá, có một chiến thắng từng gây "địa chấn" nhưng về sau lại ít được nhắc đến. Đó là chiến công của U19 Việt Nam ở vòng loại U19 châu Á 2010.

Vào thời điểm đó, U19 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn 2 đối thủ chính trong bảng đấu là U19 Hàn Quốc và U19 Thái Lan. Trước thềm cuộc chạm trán với U19 Hàn Quốc, đoàn quân áo đỏ chỉ đặt mục tiêu cố gắng giành được 1 điểm.

Để lên dây cót tinh thần cho toàn đội, HLV Triệu Quang Hà đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt trước trận. Và U19 Việt Nam đã nhập cuộc với lối chơi phòng ngự đầy kiên cường. Trước hàng loạt đợt tấn công dồn dập của đội bạn, đoàn quân áo đỏ giữ vững tỉ số 0-0 đến tận những phút cuối.

Siêu phẩm mang tên Công Phượng và 3 kỳ tích của U19 Việt Nam - Ảnh 1.

U19 Việt Nam (áo trắng) gây bất ngờ trước U19 Hàn Quốc.

Thế rồi, kỳ tích diễn ra ở phút 87. Văn Quyết đột phá bên cánh trái rồi chuyền bóng cho Đình Bảo. Đình Bảo bật tường sang cho Hà Minh Tuấn. Không phụ lòng đồng đội, Hà Minh Tuấn dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn U19 Hàn Quốc, mở tỉ số trận đấu.

Nhận cú đòn đau vào cuối trận, U19 Hàn Quốc bàng hoàng và không thể lật ngược tình thế. Thắng lợi 1-0 trước U19 Hàn Quốc là tiền đề để U19 Việt Nam giành vé lọt vào VCK U19 châu Á 2010. Lứa cầu thủ năm đó có nhiều cái tên sau này đã thành danh tại V.League như Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Hải Huy, Đình Bảo, Hà Minh Tuấn, Quốc Phương.

Siêu phẩm mang tên Công Phượng

8 phút sau khi trọng tài thổi tiếng còi khai cuộc, Công Phượng mở tỉ số cho U19 Việt Nam bằng pha tăng tốc và dứt điểm tinh tế bên cánh phải. Thủ môn U19 Australia nổi nóng với các đồng đội, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu cho cơn ác mộng của anh.

Những phút tiếp theo của trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam tiếp tục khiến U19 Australia phải choáng váng với các pha tấn công biến hoá.

Dưới bàn tay HLV Graechen, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ xuất thân từ lò HAGL Arsenal JMG trình diễn một lối chơi đầy hấp dẫn và chinh phục hoàn toàn trái tim người hâm mộ.

Các bàn thắng liên tục đến, trong đó có siêu phẩm của Công Phượng ở đầu hiệp hai. Nhận bóng từ sát đường biên trái, tiền đạo xứ Nghệ solo qua một loạt cầu thủ đối phương trước khi tung cú sút trái phá làm tung lưới U19 Australia. Pha lập công của Công Phượng được so sánh với bàn thắng mà Fabregas ghi vào lưới AC Milan tại Champions League 2007/08.

Siêu phẩm mang tên Công Phượng và 3 kỳ tích của U19 Việt Nam - Ảnh 2.

Siêu phẩm của Công Phượng.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-1 nghiêng về U19 Việt Nam. Cho tới nay, đây vẫn là màn trình diễn được đánh giá là hoàn hảo nhất mà U19 Việt Nam từng thể hiện ở các vòng loại U19 châu Á.

Toan tính hợp lý từ "phù thuỷ trắng"

Tại vòng loại U19 châu Á 2020, U19 Việt Nam nằm chung bảng với U19 Nhật Bản. Ở lượt trận cuối cùng, đoàn quân áo đỏ cần ít nhất 1 điểm trước đối thủ này để nắm chắc chiếc vé đi tiếp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này là không hề dễ dàng khi U19 Nhật Bản thể hiện rõ quyết tâm giành thắng lợi. Đội bóng xứ Mặt trời mọc ép sân trong phần lớn thời gian trận đấu nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Những pha tấn công biến hoá của U19 Nhật Bản khiến khung thành U19 Việt Nam liên tục bị đặt trong trạng thái báo động.

Trước áp lực lớn, U19 Việt Nam vẫn đứng vững nhờ vào đối sách hợp lý của HLV mang biệt danh "phù thuỷ trắng" Philippe Troussier. Nhà cầm quân người Pháp bố trí một đội hình phòng ngự nhiều tầng lớp nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. U19 Việt Nam cũng luôn sẵn sàng phản công khi thời cơ xuất hiện.

Siêu phẩm mang tên Công Phượng và 3 kỳ tích của U19 Việt Nam - Ảnh 3.

U19 Việt Nam đứng vững trước U19 Nhật Bản.

Sự kiên trì của U19 Việt Nam dần khiến cho U19 Nhật Bản nôn nóng. Tới phút 73, chân sút chủ lực bên phía đội bạn là Sakuragawa phạm lỗi với Tiến Long và phải nhận thẻ đỏ.

Không còn đủ người trên sân, U19 Nhật Bản không thể tiếp tục tấn công mạnh mẽ và đành chấp nhận tỉ số hoà 0-0. U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu khi giành vé lọt vào VCK U19 châu Á 2020 với tư cách đội nhì bảng xuất sắc.

Tiếc rằng giải U19 năm 2020 không thể diễn ra như dự kiến do dịch Covid-19. Lứa cầu thủ do đích thân HLV Philippe Troussier dày công sàng lọc và đào tạo đành bỏ lỡ cơ hội tranh vé dự U20 World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại