Shevchenko sẵn sàng thế chỗ Lampard tại Chelsea

Đông Linh |

Vừa tạm gượng dậy sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua, Chelsea nhận tiếp một đòn như trời giáng khi thất bại dưới tay Leicester ở trận cuối cùng lượt đi Giải Ngoại hạng Anh.

Trong 7 lần chạm trán cùng Leicester kể từ năm 2016 trên mọi đấu trường, Chelsea chưa bao giờ trắng tay rời sân King Power ra về, kể cả ở thời điểm "bầy cáo" vừa đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên ở xứ sương mù. Mặc dù vậy, lịch sử có lẽ đã được viết lại sau cuộc đối đầu giữa chủ nhà Leicester giàu tham vọng và một Chelsea yếu ớt bậc nhất dưới triều đại của ông bầu tỉ phú Roman Abramovich rạng sáng 20-1.

Kiểm soát bóng tới 64% và số lượt dứt điểm cũng vượt trội so với đội chủ nhà nhưng chung cuộc, Chelsea phải ngậm đắng nuốt cay ra về với thất bại 0-2. Không chỉ trắng tay lần đầu tiên sau 5 năm tại "hang cáo" King Power, Chelsea còn nối dài chuỗi trận để thủng lưới sân khách dưới thời Frank Lampard lên con số 24/29, thành tích tệ nhất trong số những HLV dẫn dắt "The Blues" thi đấu từ 10 trận trở lên trên sân khách ở các giải đấu cao nhất nước Anh.

Shevchenko sẵn sàng thế chỗ Lampard tại Chelsea - Ảnh 1.

Chelsea (áo sáng) thi đấu bế tắc dưới thời Frank Lampard - Ảnh: Reuters

Nếu như ở thời điểm lễ Giáng sinh 2020, Ole Gunnar Solskjaer (Man United) là nhà cầm quân đầu tiên có nguy cơ bị sa thải ở Giải Ngoại hạng Anh mùa này thì giờ đây, số phận có lẽ sắp sửa ngoảnh mặt với Frank Lampard. Nhật báo The Sun (Anh) thừa nhận việc tại vị của Lampard chỉ còn được tính từng ngày và các hãng cá cược xứ sương mù đang ráo riết bám sát sự kiện đình đám nhiều khả năng sẽ được "kích hoạt" ngay trong tuần này.

Cú vấp trên sân King Power đẩy đội bóng áo xanh thành London xuống tận vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Sự yếu kém của Chelsea còn được chỉ ra qua các con số thống kê trên trang chủ của Premier League, bao gồm 23 lần thủng lưới sau 19 vòng đấu (chỉ tốt hơn Man United với 25 bàn thua trong nhóm 10 đội dẫn đầu giải), 6 trận thua (chỉ tốt hơn Arsenal với 8 thất bại trong tốp 10), 8 trận thắng (cùng với Arsenal xếp cuối tốp 10)…

Frank Lampard sau trận đấu với Leicester đã thẳng thắn nhìn nhận Chelsea chơi không thực sự tốt, đồng thời bi quan nhận xét "tương lai của tôi giờ phụ thuộc quyền quyết định của người khác". 

Rõ ràng, ông bầu tỉ phú Roman Abramovich bỏ ra cả núi tiền không phải chỉ để Chelsea trụ hạng hoặc nép sau lưng các đại kình địch của làng cầu Anh. Lampard từng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối mùa trước trong bối cảnh phải sử dụng nguồn cầu thủ "cây nhà lá vườn" nhưng vẫn giành được suất dự Champions League. 

Tình hình chắc chắn phải khác đi với đội bóng bạo chi nhất châu Âu mùa hè 2020 và nếu không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, việc Lampard có ra đi sớm âu cũng là điều bình thường ở Chelsea, vốn được gán cho danh xưng "cối xay HLV"!

Điều lo lắng của Lampard vô tình cũng trùng khớp với thông tin mà các hãng cá cược tại Anh vừa tiếp nhận: "Cố nhân" Andriy Shevchenko sẵn sàng ngồi vào ghế nóng ở sân Stamford Bridge - một người cũ của Chelsea rất được lòng chủ tịch Abramovich và vừa đưa tuyển Ukraine đến vòng chung kết Euro 2021!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại