*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
26 năm, 13 kỳ SEA Games chờ đợi khiến khoảnh khắc Mai Ngọc – Anh Hoàng giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ trên đất Campuchia như bùng nổ với những ai yêu thích bóng bàn. Và đứng sau thành công ấy là bóng dáng của một vị doanh nhân vốn được nhắc tới nhiều trong bóng đá. Đó là bầu Hiển.
Niềm tự hào dân tộc, tinh thần thể thao, ý chí chiến đấu hết mình không bỏ cuộc, đó chắc chắn là những thông điệp được lan tỏa mạnh mẽ nhất tới người hâm mộ từ sự thành công của SEA Games 32.
Phan Tuấn Tài được HLV Troussier trao băng đội trưởng khi U22 Việt Nam tranh huy chương đồng với U22 Myanmar. Và sau 90 phút thi đấu trên cơ, anh cùng đồng đội đã được hưởng niềm vui.
HLV Troussier thẳng thắn nhận xét U22 Thái Lan hay U22 Indonesia không vượt trội hơn U22 Việt Nam về đấu pháp hay lối chơi. Điều khác biệt giữa đội bóng của ông và đối thủ chỉ là kinh nghiệm thi đấu.
Môn judo tại SEA Games 32 chứng kiến sự xuất hiện của khá nhiều VĐV nhập tịch đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ucraina. Tuy nhiên cuối cùng, đội judo Việt Nam vẫn xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn.
Hình ảnh các tuyển thủ nữ Việt Nam đội nón lá, ăn mừng chức vô địch SEA Games khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.
Các võ sĩ của đội tuyển vật nữ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại SEA Games 32. Đội giành trọn vẹn cả 6 huy chương vàng ở 6 nội dung tham dự với những chiến thắng chóng vánh khiến đối thủ bàng hoàng.
Sorn Seavmey từng khiến dư luận Đông Nam Á xôn xao sau lễ khai mạc SEA Games 32. Và giờ đây, chỉ cần thi đấu đúng 1 trận, nữ võ sĩ này đã mang về huy chương vàng cho Campuchia.
Những đòn đánh liên tiếp của Nguyễn Công Mạnh khiến võ sĩ Thái Lan chỉ còn biết chống trả trong bất lực. VĐV Việt Nam sớm kết thúc trận đấu chỉ trong 2 phút. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải trận thắng chóng vánh nhất của đội tuyển vật Việt Nam trong chiều nay (14/5).
Mức tổng cử của Try Sopheakreach thậm chí còn thấp hơn kết quả ở riêng phần cử giật của Nguyễn Thị Thủy Tiên. Tuy nhiên cuối cùng lực sĩ Campuchia mới là người có huy chương, còn VĐV Việt Nam lại trắng tay.
Thầy Park tiếp tục tới dự khán khi U22 Việt Nam thi đấu trận bán kết với U22 Indonesia. Đáng tiếc, ông và người hâm mộ Việt Nam đã không có cơ hội được tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Sau thất bại của U22 Việt Nam, người hâm mộ được an ủi phần nào khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Indonesia tại bán kết, qua đó tái đấu Thái Lan ở trận tranh huy chương vàng.