Sau vòng 8 Premier League: M.U sớm bị gạch tên

Đoàn Dự |

Thất bại trước Leicester City không chỉ khiến Man Utd mất kỷ lục bất bại trên sân khách mà còn đẩy họ vào cuộc khủng hoảng không nhìn thấy lối thoát.

Man Utd sớm đi chệch hướng

Man Utd sớm đi chệch hướng

Làm khách của Leicester, Man Utd được kỳ vọng tìm lại niềm vui chiến thắng. Trước trận đấu này, Leicester đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng tại Premier League (hòa 2, thắng 2). Tuy nhiên, Quỷ đỏ còn tệ hơn. Cho dù Mason Greenwood lập siêu phẩm mở tỷ số sớm cho đội khách, nhưng họ vẫn thua ngược trong thế trận bạc nhược.

Trận thua này khiến Man Utd tụt lại phía sau so với nhóm đầu bảng. Trong 3 vòng gần nhất, Man Utd chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm. Từ chỗ nằm trong nhóm ứng cử viên vô địch, Quỷ đỏ “hiện nguyên hình” và mục tiêu thiết thực nhất cho thấy trò Ole Solskjaer vẫn là giành vé dự Champions League mùa sau.

Lúc này, Man Utd đã bị cả Brighton và Tottenham vượt mặt. Với 14 điểm, Man Utd chỉ kém Chelsea 5 điểm, kém Liverpool 4 điểm và kém Man City 3 điểm. Khoảng cách này rõ ràng không lớn, nhưng bộ mặt mà Quỷ đỏ thể hiện lại kém xa đối thủ. Tất cả đều nhanh chóng nhận ra Man Utd sẽ không thể cạnh tranh chức vô địch Premier League với đội hình này, và đặc biệt với HLV Ole Solskjaer.

Trong khi Man Utd loay hoay với Solskjaer thì Liverpool và Man City tiếp tục thăng hoa ổn định cùng Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Trong trận đấu sớm nhất vòng, The Reds vùi dập Watford 5-0 nhờ màn trình diễn siêu hạng của Mo Salah và Roberto Frimino. Sau 8 trận đấu, Liverpool đã ghi 22 bàn thắng và trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất giải đấu.

Không thắng đậm như Liverpool, nhưng Man City cũng dễ dàng giành 3 điểm trước Burnley để bám sát Chelsea. Đây đã là trận thứ 6/8 trận đầu mùa, Man City giữ sạch lưới. Đội bóng của Pep Guardiola đang tái hiện hình ảnh vô địch mùa trước, khi họ thắng như chẻ tre nhờ hàng phòng ngự siêu chắc.

Cũng giữ sạch lưới, nhưng Chelsea đã có 20 phút cuối cùng hoảng loạn trước tân binh Brentford. Nếu không có phong độ xuất thần của Mendy, The Blues khó lòng có chiến thắng. Chỉ đến lúc này, giới mộ điệu mới nhận ra chiều sâu của Chelsea vãn còn kém xa so với Man City. Nếu không kịp thay đổi và cải thiện phong độ, Chelsea rất dễ sảy chân và mất ngôi đầu trong những vòng đấu tới.

Sau vòng 8 Premier League: M.U sớm bị gạch tên - Ảnh 1.

Chelsea gặp khó khi Lukaku bị bắt bài

Ở nhóm cuối bảng, Norwich có trận hòa 0-0 thứ hai liên tiếp. Lần này, họ cầm chân hiện tượng Brighton. Cho dù chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới, nhưng Norwich đang dần chuyển mình để tạo ra hy vọng trụ hạng.

Trong khi đó, Newcastle tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi thua ngược Tottenham 2-3 ngay trên sân nhà. Sự hiện diện của các chủ sở hữu mới không thể tạo ra khác biệt cho Chích chòe, khi mà đội hình của họ vẫn chưa có gì thay đổi. Newcastle có lẽ sẽ phải sa thải HLV Steve Bruce và hy vọng họ có thể giành thêm điểm trước khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa.

Sau vòng 8 Premier League: M.U sớm bị gạch tên - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại