Sau vòng 6 Premier League: M.U hụt hơi, cục diện khó lường

Đoàn Dự |

Vòng 6 Premier League chứng kiến nhiều kết quả bước ngoặt, Man Utd bước hụt cay đắng tại sân nhà trong khi Chelsea thua Man City khiến cục diện giải đấu trở nên khó lường.

M.U hụt hơi

M.U đã có dấu hiệu hụt hơi từ tuần trước. Sau trận thua sốc Young Boys tại ngày ra quân Champions League, Quỷ đỏ có trận thắng nhuốm màu may mắn trước West Ham. Ở trận đấu đó, M.U có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 muộn nhờ công Jesse Lingard, nhưng họ chỉ giành trọn 3 điểm khi Mark Noble sút bóng 11m vọt xà ngang ở phút bù giờ cuối cùng.

Sau vòng 6 Premier League: M.U hụt hơi, cục diện khó lường - Ảnh 1.

M.U hụt hơi là điều được dự báo trước

Kịch bản tương tự lặp lại tại vòng 6 khi M.U tiếp Aston Villa, chỉ có điều lần này, M.U lại đóng vai đội thua cuộc vì đá hỏng 11m. Giống như Noble, Bruno Fernandes là chuyên gia đá phạt đền với tỷ lệ thành công cao chót vót. Nhưng không hiểu vì lý do nào, vì áp lực hay vì bị các cầu thủ Villa khiêu khích, Fernandes đã sút trái bóng thẳng lên khán đài trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Thực tế, ngay cả khi Fernandes sút thành công, M.U giành được 1 điểm thì điều đó cũng không đủ che giấu các bất ổn của đội bóng này. Cho dù đã có 3 tân binh khủng ở mùa hè 2021, nhưng Quỷ đỏ vẫn thiếu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp cao. Điều này khiến họ gặp rất nhiều vấn đề trước các đối thủ có khả năng tổ chức chiến thuật tốt.

Với Fred, McTominay cùng sự thụ động của HLV Ole Solskjaer, M.U có lẽ không thể mơ đến danh hiệu lớn. Họ sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất 1 năm nữa hoặc quyết định sa thải HLV người Na Uy để đẩy nhanh quá trình này.

Cục diện khó lường

Cùng thời điểm M.U thua Aston Villa, Chelsea cũng thua Man City 0-1 ngay trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên Chelsea của Thomas Tuchel thua Man City của Pep Guardiola sau 4 lần hai đội gặp nhau. The Blues đã có trận thua tâm phục khẩu phục khi hàng công của họ bị đẩy vào thế bế tắc.

Sau vòng 6 Premier League: M.U hụt hơi, cục diện khó lường - Ảnh 2.

Man City trở lại cuộc đua vô địch

Sau đó, Liverpool không thể tận dụng cơ hội để bứt phá. The Reds đã có màn rượt đuổi tỉ số khó tin trên sân tân binh Brentford và phải ra về với kết quả hòa 3-3. Kết quả này cộng thêm việc Everton đánh bại Norwich khiến cục diện nhóm đầu bảng rất khó lường.

Liverpool tạm thời dẫn đầu với 14 điểm, nhưng có đến 4 đội xếp sau họ với 1 điểm ít hơn là Man City, Chelsea, Man Utd và Everton. Nếu Brighton vượt qua Crystal Palace trong trận đấu muộn nhất vòng, đội bóng này sẽ vượt lên chiếm vị trí số 1 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đó chính là điều làm nên sự hấp dẫn của Premier League.

Số phận đảo chiều ở London

Một trong số ít các trận đấu đáng chú ý nhất vòng 6 Premier League giữa Arsenal và Tottenham đã kết thúc đúng như dự đoán của nhiều người. Với phong độ đang lên, Arsenal dễ dàng cuốn phăng Tottenham đang khủng hoảng.

Sau vòng 6 Premier League: M.U hụt hơi, cục diện khó lường - Ảnh 3.

Mikel Arteta đền đáp niềm tin của Arsenal

Sau đúng 6 vòng đấu, Arsenal và Tottenham đã đi theo những con đường khác nhau. Arsenal khổ trước sướng sau, trong khi Tottenham ngược lại.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã thắng 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và tràn đầy hưng phấn trở lại cuộc đua. Trong khi đó, Tottenham sau 3 trận toàn thắng đầu mùa đã thua liền 3 trận tại Premier League và thủng lưỡi 3 bàn mỗi trận.

Nếu như cách đây 1 tháng, Mikel Arteta dẫn đầu danh sách HLV có nguy cơ bị sa thải thì bây giờ, vị trí đó lại thuộc về Nuno Santo. Nhìn cách Harry Kane và đồng đội thi đấu trong bế tắc, HLV người Bồ Đào Nha có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội sửa sai như Arteta.

Sau vòng 6 Premier League: M.U hụt hơi, cục diện khó lường - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại