Sau vòng 13 Premier League: Tia sáng cuối đường hầm

Đoàn Dự |

Có vẻ như, Man Utd đã nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm với Michael Carrick. HLV người Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “tạm thời”, qua đó giảm bớt áp lực cho HLV tạm quyền Ralf Rangnick.

Man Utd chơi có kế hoạch rõ ràng hơn

Man Utd chơi có kế hoạch rõ ràng hơn

Một tuần sau khi Ole Solskjaer bị sa thải, Man Utd đã có những thay đổi lớn. Lối chơi của Man Utd vẫn chưa thực sự thuyết phục, nhưng ít nhất, họ đã có kế hoạch chơi bóng rõ ràng. Trước Villarreal cũng như trước Chelsea, Carrick luôn biết đội bóng của ông phải làm gì để giành kết quả tốt nhất.

Man Utd có phần may mắn cũng như đen đủi khi hòa với Chelsea. Họ may mắn vì được xà ngang cứu thua, vì các chân sút của The Blues quá “gỗ”. Họ đen đủi vì phải chịu phạt đền trong tình huống 50/50. Dù sao, hòa 1-1 với đội đầu bảng vẫn là kết quả tích cực với Man Utd. Quan trọng hơn, họ đã giống một đội bóng hơn so với những tuần cuối thời Solskjaer.

Đó có thể xem là tia sáng cuối đường hầm với Man Utd. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón HLV tạm quyền Ralf Rangnick, người được mô tả là “Bố già” của bóng đá Đức. Sự kỷ luật mà Carrick tạo ra trong một tuần qua là nền tảng quan trọng để Rangnick áp dụng triết lý chiến thuật của ông tại Old Trafford.

Ngược lại, Chelsea khá đen đủi khi mất điểm trước Man Utd ở thời điểm này. Trận hòa với Man Utd khiến họ bị Liverpool và Man City áp sát. Lúc này, The Blues vẫn đứng đầu bảng nhưng chỉ còn hơn Man City 1 điểm, hơn Liverpool 2 điểm.

Cũng ở vòng 13, Liverpool tiếp tục phô diễn sức mạnh tấn công khủng khiếp khi vùi dập Southampton với tỉ số 4-0. Trong ngày Salah và Mane tịt ngòi, Diogo Jota đã lên tiếng thay với cú đúp bàn thắng. Trong khi đó, Man City có chiến thắng 1-0 trước Everton theo phong cách thực dụng từng giúp họ tăng tốc thành công ở giữa mùa giải trước.

Với những gì các đội bóng này thể hiện, cuộc đua “tam mã” mùa này hứa hẹn còn rất hấp dẫn và khó lường.

Sau vòng 13 Premier League: Tia sáng cuối đường hầm - Ảnh 1.

Chelsea gặp vấn đề lớn sau trận hòa M.U

Một đội bóng khác gây ấn tượng là Arsenal. Sau trận thua thảm Liverpool, Arsenal đã trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Hiện tại, Pháo thủ chỉ còn kém đội hạng 4 - West Ham hiệu số bàn thắng thua.

Cuối cùng, nhóm cuối bảng không có nhiều xáo trộn khi trận đấu giữa Burnley và Tottenham bị hoãn lại. Ngoại trừ Newcastle đứng yên tại chỗ, các đội phía trên như Norwich, Leeds đều có 1 điểm.

Đáng chú ý, Aston Villa có trận thắng thứ 2 liên tiếp dưới thời tân HLV Steven Gerrard, qua đó bứt ra xa khỏi nhóm nguy hiểm. Brentford cũng có dấu hiệu hồi phục với chiến thắng trước Everton và leo lên vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.

Sau vòng 13 Premier League: Tia sáng cuối đường hầm - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại