Sau U23, đến lượt U19 Việt Nam khiến Thái Lan phải nếm mùi thất bại?

Lupo |

U19 Việt Nam đang được đánh giá nhỉnh hơn trước trận chung kết giải U19 quốc tế 2019.

Chỉ ít ngày sau khi hòa nhau 0-0 ở vòng bảng, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tái ngộ tại trận chung kết giải U19 quốc tế 2019. Trận đấu này bỗng nhiên "nóng" hơn nhiều, khi mà U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Thái Lan tới 4-0 ở vòng loại giải U23 châu Á 2020.

Hơn lúc nào hết, người Thái cần một chiến thắng để "rửa mặt", dù là trong một giải giao hữu thuộc lứa tuổi U19. Nhưng U19 Việt Nam cũng đang sẵn sàng để giành lấy ngôi vô địch trên sân nhà.

Dưới quyền HLV Graechen, lối chơi của U19 Việt Nam hiện tại gợi nhớ lại phần nào lứa Công Phượng, Văn Toàn. Nhưng thầy Giôm cũng cho thấy thời gian cầm quân HAGL tại V-League có tác dụng ra sao.

U19 Việt Nam không quá bị gò bó vào một cách chơi tấn công mà khá đa dạng với những miếng đánh khác nhau. Ngoài "tiểu Công Phượng" Xuân Tạo, nhiều vị trí khác cũng cho thấy sức công phá đáng gờm. Bên cạnh đó, U19 Việt Nam cũng biết cách phòng ngự khi cần thiết để bảo vệ lợi thế.

Sau U23, đến lượt U19 Việt Nam khiến Thái Lan phải nếm mùi thất bại? - Ảnh 1.

U19 Việt Nam càng đá càng nhuần nhuyễn và cứng cáp hơn.

Bên kia chiến tuyến, U19 Thái Lan mang phong cách thường thấy của các đội tuyển xứ Chùa Vàng, với hàng tiền vệ kỹ thuật và kiểm soát bóng rất tốt.

Trận đấu sẽ diễn ra rất quyết liệt. Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên sau chiến thắng Trung Quốc, U19 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ một chút. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội ăn bàn, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể giành chiến thắng, đồng thời thêm một lần làm người Thái thất vọng.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 17h30 hôm nay 30/3. Trước đó vào lúc 15h00, U19 Trung Quốc gặp U19 Myanmar trong trận tranh hạng ba. U19 Trung Quốc rất muốn chiến thắng để xoa dịu dư luận nước nhà sau trận thua 0-1 Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại