“Vũ khí lợi hại” của HLV Park Hang-seo sẽ gián tiếp giúp Thái Lan vượt dớp ở Indonesia?

Tiểu Mã |

“Chảo lửa” Bung Karno từng hai lần chôn vùi người Thái trong 11 năm qua, song hôm nay, "Voi chiến" có cơ sở để ca khúc khải hoàn trong ngày được HLV Park Hang-seo dự khán.

Năm ngày trước, Thái Lan hoàn toàn bất lực trước Việt Nam ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Á. Sau trận đấu, tờ Siamsport có bài bình luận cho rằng trận hòa 0-0 trên sân nhà không khác gì một thất bại với thầy trò HLV Nishino.

Hôm nay, "Voi chiến" lại phải đương đầu với một địch thủ cực kỳ khó chịu - Indonesia. Khó khăn cho người Thái bị nhân lên gấp đôi khi họ phải thi đấu ở "thánh địa" Bung Karno của đội chủ nhà, nơi mà trong 2 lần viếng thăm trong 11 năm qua, "Voi chiến" đều gục ngã với tỷ số 1-2, cho dù đó là thời điểm mà tuyển Thái đang chơi đầy thăng hoa dưới trướng Kiatisuk. 

Đó cũng chính là nơi mà cách đây ít ngày, người Mã đã phải rời sân trong một chiếc xe bọc thép sau vụ bạo loạn của nhóm CĐV quá khích đội nhà.

Ở trận đấu gặp Việt Nam, nhìn chung lối chơi của tuyển Thái Lan đã cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc. Các vị trí thi đấu gắn kết hơn, họ bình tĩnh ban bật, triển khai lối đá sở trường của mình, khác hẳn với hình ảnh của chính họ ở AFF Cup 2018 hay Asian Cup 2019. Công bằng mà nói, nếu may mắn và chính xác hơn một chút, Thái Lan hoàn toàn có thể chọc thủng lưới tuyển Việt Nam trên sân nhà.

“Vũ khí lợi hại” của HLV Park Hang-seo sẽ gián tiếp giúp Thái Lan vượt dớp ở Indonesia? - Ảnh 1.

Thái Lan đang cho thấy sự khởi sắc dưới thời Nishino.

Tại trận đấu trước, HLV Nishino gây bất ngờ khi chỉ dùng Thitiphan trên hàng tiền đạo ở đội hình xuất phát, dù cầu thủ này vốn xuất phát là một tiền vệ. Mãi tới hiệp 2, ông thầy người Nhật Bản mới tung Supachai vào sân. Trên sân nhà, ngôi sao số 1 - Chanathip do bị phong tỏa quá chặt đã không phát huy được vai trò nhạc trưởng của mình. Nhưng bù lại, tiền vệ Supachok đã chơi rất hay, cho thấy sự lợi hại bên hành lang cánh trái.

Khác với người Thái, ở lượt trận ra quân, Indonesia ghi được 2 bàn thắng nhưng cả hai tình huống đó đều mang nhiều dấu ấn cá nhân. Lối chơi của Indonesia thiên nhiều về thể lực. Họ sẵn sàng chơi rắn và không ngại va chạm. Song, những điều đó là chưa đủ để Indonesia giữ lại 1 điểm trên sân nhà do Malaysia tỏ ra quá xuất sắc và có bàn ấn định tỷ số 3-2 đúng phút 90+7.

Trận thua đó chứng minh rằng Indonesia vẫn còn bộc lộ rất nhiều sơ hở, đặc biệt là hệ thống phòng ngự. Đây là điều mà "Voi chiến" cần phải khai thác nếu muốn phá dớp ở Bung Karno.

“Vũ khí lợi hại” của HLV Park Hang-seo sẽ gián tiếp giúp Thái Lan vượt dớp ở Indonesia? - Ảnh 2.

Indonesia chơi thiên về thể lực, không ngại va chạm. Lợi thế sân nhà của họ cũng có thể gây ra khó khăn cho Thái Lan.

Còn nhớ cách đây ít ngày, truyền thông Thái Lan từng nói rằng là một người Nhật Bản, HLV Nishino luôn chú trọng sự chắc chắn. Có lẽ, ông Nishino sẽ không mạo hiểm để chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công mạnh mẽ ngay ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng "phủ đầu" Indonesia.

Thế nhưng, muốn ăn cá cả phải thả câu dài. Phải chăng đã đến lúc Nishino cần linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu của mình, bằng cách phủ đầu đối thủ như "miếng võ" mà thầy Park từng không ít lần áp dụng khi dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam?

Vài ngày trước, thầy Park một lần nữa sử dụng sơ đồ 3-4-3 rất thiên về tấn công để giúp U22 Việt Nam "hạ đẹp" U22 Trung Quốc của HLV Guus Hiddink 2-0 ngay trên đất khách. Phải chăng, đã đến lúc để Nishino cần mạo hiểm bằng cách sử dụng đội hình thiên hẳn về tấn công tương tự như thế, hòng áp đặt Indonesia?

“Vũ khí lợi hại” của HLV Park Hang-seo sẽ gián tiếp giúp Thái Lan vượt dớp ở Indonesia? - Ảnh 3.

Thái Lan cần có cách tiếp cận mạo hiểm hơn nếu muốn đánh bại Indonesia?

Vài ngày trước, truyền thông Thái Lan cũng nói không ít về "tinh thần không sợ hãi" góp phần làm nên sức mạnh cho tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Phải chăng, đã đến lúc người Thái học hỏi tinh thần ấy, để bước vào chảo lửa Bung Karno - nơi họ từng 2 lần gục ngã trong hơn 1 thập kỷ qua bằng một tâm thế mới. Sự tự tin, chủ động và giàu khát khao, điều đó sẽ giúp người Thái mạnh mẽ hơn nhiều.

Hãy đứng lên từ chính nơi mình gục ngã, Thái Lan! Hãy chứng minh "Voi chiến" đủ sức mạnh để hạ gục Indonesia ngay đất khách. Hãy chứng minh Nishino xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của HLV Park Hang-seo ngày thầy Park tọa sơn quan hổ đấu ở xứ Vạn đảo. Các bạn đủ sức làm điều đó, Voi chiến ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại