Sau tất cả, Solskjaer cuối cùng đã nhận ra Greenwood quan trọng đến mức nào

KDN |

Để tiếp tục cuộc cạnh tranh vào top 4, Man United rất cần những bàn thắng của Greenwood.

Trận đấu giữa Everton và Man United diễn ra vào tối hôm qua (giờ VN) trên sân Old Trafford đã kết thúc với tỷ số hòa khá bất ngờ, càng ngạc nhiên hơn khi Everton lại là đội có bàn dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà có phần ngớ ngẩn của Lindelof. Vậy, Lindelof có phải là tội đồ chính của trận đấu? Và những ai là người đã thực sự tạo ra sự kịch tính?

1. Greenwood là những gì Man United cần lúc này

Marcus Rashford có thể tạo ra những pha dứt điểm tuyệt vời, có thể đánh lừa thủ môn bằng những đường bóng đầy sức mạnh và những bước chạy thần tốc. Anthony Martial có thể tạo ra những cú cứa lòng lạnh lùng và khó chịu cho các thủ môn.

Cả hai đều là những tiền đạo tuyệt vời, nhưng đều thiếu đi sự chính xác đến từng milimet hay sự quyết đoán, chính vì vậy họ thường để lỡ những cơ hội ngon ăn.

Mason Greenwood còn rất trẻ lại có được khả năng trên. Cầu thủ tuổi teen ra sân ngày hôm qua khi vừa ghi cú đúp trong trận gặp AZ Alkmaar hồi giữa tuần, đồng thời cũng cho Man United thấy vì sao họ cần anh.

Sau tất cả, Solskjaer cuối cùng đã nhận ra Greenwood quan trọng đến mức nào - Ảnh 1.

Greenwood tung hoành giữa hàng thủ Everton

Bất cứ đội bóng nào cũng cần một cây săn bàn ổn định và "tàn nhẫn". Với một đội bóng luôn khó khăn trong việc phá vỡ hàng phòng ngự số đông của đối thủ, Greenwood chính là mẫu cầu thủ mà họ luôn mong muốn.

Chân sút 18 tuổi đã cho mọi người thấy khả năng dứt điểm của mình sau khi nhận bóng từ ngoài vòng cấm bằng một pha bóng một chạm rồi dứt điểm hoàn hảo. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là tài năng mà Man United trông đợi để "kết liễu" các trận đấu.

2. "Nguồn năng lượng Duncan" giúp Everton vươn lên

Everton khá tệ trong những tháng gần đây, nhưng dưới thời Duncan Ferguson, họ có được trận thắng trước Chelsea. Tuy nhiên, đó là trận thắng trên sân nhà, thêm vào đó, họ còn nhận được sự ưu ái của trọng tài. Liệu họ có làm được điều đó khi hành quân đến sân khách? Trận đấu tại Old Trafford chính là bài kiểm tra lớn cho Everton.

Không chỉ dẫn trước Man United, họ còn thể hiện được sự chắc chắn và mạch lạc ở hàng tiền vệ. Một trong số những cái tên nổi bật nhất của Everton ở trận đấu này là Mason Holgate. Tài năng trẻ của bóng đá Anh được HLV tin tưởng giao phó trọng trách ở hàng tiền vệ, một nhiệm vụ anh hoàn thành xuất sắc.

Sau tất cả, Solskjaer cuối cùng đã nhận ra Greenwood quan trọng đến mức nào - Ảnh 2.

Duncan Ferguson giúp Everton vững vàng hơn

Đúng là Everton có phần may mắn khi Lindelof phản lưới. Nhưng những gì họ làm ở trận đấu này thực sự đáng nể. Họ không để sức ép của Old Trafford đè nặng lên mình.

Mỗi khi mọi thứ dần mất kiểm soát, Everton nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình rồi chặn đứng mọi mũi nhọn tấn công của Man United. Rõ ràng Ferguson khong hoàn hảo, thể hiện qua việc đưa Moise Kean vào rồi lại rút ra chỉ sau 18 phút, nhưng trong suốt cả trận, nguồn năng lượng của HLV tạm quyền thực sự, thực rất mạnh.

3. Đòn đánh vỗ mặt của Everton cho thấy VAR thật sự có vấn đề

Bàn thắng mở tỷ số của Everton trên thực tế có phần ngoài dự liệu của chính họ, đồng thời cũng cho thấy sự kém cỏi của tổ VAR.

Leighton Baines thực hiện một pha phạt góc, David De Gea băng ra không được dứt khoát như mọi khi. Thủ môn người TBN hoàn toàn yếu thế khi nỗ lực phá bóng, nhưng rõ ràng, Dominic Calvert-Lewin đã phạm lỗi khi đẩy tay vào mặt De Gea.

Sau tất cả, Solskjaer cuối cùng đã nhận ra Greenwood quan trọng đến mức nào - Ảnh 3.

De Gea đã chịu tác động của cầu thủ Everton trong tình huống tranh chấp

Trọng tài đã để lỡ pha bóng đó. Trong trường hợp này, VAR là cần thiết và có thể xác định ra pha phạm lỗi. Nhưng không, tổ VAR xác nhận rằng đây chỉ là một pha va chạm "bình thường" giữa Calvert-Lewin và De Gea. Một tình huống vô lý một lần nữa cho thấy sự kém cỏi của tổ VAR trong việc phán đoán tình huống, dẫn đến những pha bóng không đáng có.

4. Cột mốc 4.000 trận vẫn chưa phải con số cuối cùng

Vào ngày 23 tháng 10 năm 1937, Man United đánh bại Sheffield Wednesday 1-0 trên sân Old Trafford mà không có một cầu thủ nào xuất phát từ lò đào tạo của CLB. Kể từ thời điểm sau đó, Man United đều ra sân với ít nhất một cầu thủ xuất phát từ học viện, một truyền thống đã kéo dài đến 4000 trận.

Ở trận đấu hôm qua gặp Everton, Man United ra sân với Scott McTominay, Jesse Lingard và Rashford trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Axel Tuanzebe, Brandon Williams và Greenwood ở trên băng ghế dự bị.

6 trong 18 cầu thủ đến từ học viện, một con số rất ấn tượng. Với việc Solskjaer luôn tin dùng các tài năng trẻ cũng như phong độ ấn tượng của họ cho tới lúc này, con số đáng tự hào của Quỷ đỏ sẽ còn tăng thêm nhiều nữa.

5. Man United cần một tiền vệ sáng tạo hơn bao giờ hết

Man United đã liên hệ với rất nhiều cầu thủ vì họ đang rất cần bổ sung thêm tiền đạo, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công và cầu thủ chạy cánh phải. Nhưng nếu xét kỹ, tiền vệ công là vị trí cấp thiết nhất cần viện binh.

Fred và Pogba (khi trở lại sau chấn thương) có thể đảm bảo phần nào cho tuyến giữa. Việc Daniel James và Greenwood đạt phong độ cao cũng giúp họ không đến mức phải bổ sung thêm nhân lực bên cánh phải.

Cái họ cần bây giờ là một một tiền vệ công khi không cầu thủ nào của Man United thi đấu được ở vị trí đó. Lingard là một cỗ máy chống pressing hoạt động tốt ở những trận đấu lớn, nhưng lại không tốt trong việc phá vỡ hàng phòng ngự đối phương bằng những đường chuyền đầy sáng tạo. Trong khi đó, Juan Mata lại đang phải đối mặt với tuổi tác cũng như việc không thường xuyên ra sân.

Để khoan thủng "bức tường người" của các đối thủ chơi phòng ngự phản công, một tiền vệ tấn công sáng tạo là phương án hữu hiệu nhất. Liệu Quỷ đỏ có quay trở lại với thương vụ Bruno Fernandes, hãy chờ xem.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại