Sau quyết định "dũng cảm", Premier League đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu

Domino |

Premier League đang quá im lìm khi gần như chỉ có Liverpool độc diễn? Hãy bình tĩnh, vì những quả bom tấn có thể sẽ nổ vào những ngày cuối cùng của TTCN, tức hôm nay và ngày mai.

Khi các CLB chịu bỏ phiếu để TTCN ở Anh đóng cửa sớm hơn những giải đấu khác từ 2-3 tuần, có vẻ như những ông chủ lắm tiền ở Anh cũng đã dũng cảm gạt bỏ ham muốn của mình, để đưa bóng đá trở lại với những giá trị tốt đẹp. Nhưng sự thật là như thế nào, có lẽ chỉ khi TTCN thật sự đóng cửa, người hâm mộ mới có câu trả lời chính xác.

Chất xúc tác cho sự thay đổi này có lẽ là anh chàng Alex Oxlade-Chamberlain. Khi Premier League mùa bóng trước khởi tranh thì TTCN ở Anh vẫn còn đang mở cửa. Oxlade-Chamberlain đá trận ra quân trong màu áo Arsenal và thua Liverpool 0-4.

Chỉ bốn ngày sau, anh trở thành… cầu thủ Liverpool. Điều ấy đặt ra một câu hỏi lớn: mua người kiểu ấy có phải là đi ngược lại tình thần Fair-Play không? Mùa giải đã diễn ra, anh kéo cầu thủ chính thức của một đội bóng, họ đâu còn bao nhiêu thời gian để tìm người thay thế?

Sau quyết định dũng cảm, Premier League đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu - Ảnh 1.

Premier League tự cắt ngắn kỳ chuyển nhượng xuống gần 3 tuần so với các giải đấu khác.

Tuy nhiên, Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, ủng hộ ý tưởng của FA. Ông nói: "Việc một cầu thủ đầu giải còn đá cho một CLB này, trong giải lại khoác áo một CLB khác là rất khó coi. Tôi luôn ủng hộ thu ngắn thời gian chuyển nhượng lại, không chỉ ở Anh mà còn ở những giải đấu khác".

Dời hạn chót của TTCN lên còn có những lợi ích khác. Chẳng hạn như giúp mọi người chỉ còn tập trung vào diễn biến giải đấu, thay cho những diễn biến phức tạp trên TTCN. FA muốn bóng đá, chứ không phải những thuyết âm mưu và những cuộc mua bán, thống trị trên những mặt báo trong bốn tuần đầu tiên của mùa giải.

Nó cũng khiến cho những cầu thủ mau chóng tập trung vào chuyên môn, thay vì nhấp nhổm chuyển sang một nơi khác như từng xảy ra với Philippe Coutinho, Virgil van Dijk, Alexis Sánchez và Gylfi Sigurdsson.

Mauricio Pochettino là người ủng hộ việc này. Ông từng nói hồi tháng Tư: "Đấy là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta sẽ có một đội ngũ thực sự sẵn sàng cho mùa giải mới. Việc ấy hữu ích vì các tân binh sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi. Có khi phải mất cả tháng sau khi mùa giải diễn ra".

Nhưng bây giờ, khi thực tại kéo tới, Pochettino bắt đầu cảm thấy hối hận. Tottenham của ông, cùng với Man United và Man City, là ba CLB trong "Top 6" bỏ phiếu chống lại việc dời thời hạn chuyển nhượng lên.

Bây giờ, khi chỉ còn hai ngày là TTCN đóng cửa, Tottenham vẫn chưa ký với một tân binh nào và Pochettino đã thực sự sốt ruột. Ông nói: "Nếu muốn cạnh tranh với các giải đấu châu Âu, chúng ta không thể có một lịch trình chuyển nhượng thiệt thòi so với họ. Trong 20 ngày, có rất nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều cầu thủ giỏi sẽ được ký".

Sau quyết định dũng cảm, Premier League đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu - Ảnh 2.

Tottenham gần như chắc chắn không có sự bổ sung nào trong mùa Hè.

Trong quá khứ, Tottenham luôn có xu hướng mua bán rất trễ. Dời thời hạn lên sớm ba tuần không làm họ thay đổi thói quen ấy. Và bây giờ, Pochettino đang vừa làm việc vừa hồi hộp chờ đợi xem bộ phận chuyển nhượng có thể ngốn được khối việc khổng lồ khi bị mất đi vài tuần làm việc hay không.

Nhân Pochettino nói về việc các CLB Premier League thiệt thòi hơn, điều ấy là có thật. Vì trong lúc các CLB Premier League không mua thêm được ai, thì họ vẫn có thể… mất người như thường. Điển hình là Thibaut Courtois, cuối tuần này Premier League khởi tranh mà bây giờ anh ném quả bom muốn sang Real Madrid.

Không còn cách nào khác, Chelsea buộc phải lập tức phá kỷ lục để ký với Kepa Arrizabalaga của Athletic Bilbao. Bởi nếu như không ký ngay với Kepa ngay lúc này, họ chẳng còn cơ hội để làm điều đó sau ngày 9/8, mà vẫn có thể mất Courtois như thường.

Mất Courtois vào lúc này tất nhiên là điều mà tân HLV Maurizio Sarri vạn lần không muốn. Nhưng đâu có cách nào khác. Ít ra thì Willian, một cầu thủ ngỡ như sẽ ra đi khác, rốt cục cũng mạnh dạn từ chối Barcelona để gắn bó với Chelsea.

Hay như Man United, trong hai ngày cuối cùng mà mất Paul Pogba thì họ xem như vô phương xoay sở. Chỉ ít thì họ có tiền để mua một tiền vệ tiềm năng nào đó ở các CLB khá tại các giải khác.

Sau quyết định dũng cảm, Premier League đưa mình vào hoàn cảnh trớ trêu - Ảnh 3.

Man United đang cuống cuồng trong 2 ngày cuối của kỳ CNMH.

Nhưng với những CLB vận hành theo kiểu "bán rồi mới mua" như Tottenham hay Newcastle, đấy thực sự là một cơn ác mộng. Chỉ có những CLB mau chóng dứt điểm những vụ chuyển nhượng như Liverpool là thực sự hưởng lợi.

Và vì điều này, những quả bom tấn sát giờ có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Leicester City đang cuống cuồng tìm hai trung vệ để ký ngay một khi Harry Maguire ra đi.

Man United vừa muốn ký với Maguire, mà nếu được thì ký luôn với Jerome Boateng, đồng thời hồi hộp dõi theo nhất cử nhất động của người đại diện Mino Raiola xem ông ta toan tính gì với Paul Pogba.

Courtois đi rồi, Eden Hazard có theo bước người đồng hương sang Real Madrid một lượt hay không. Nếu thế Chelsea sẽ phản ứng thế nào. Những bom tấn đang chờ một mồi lửa. Và các CLB Anh có thể sẽ mau chóng hối hận bởi sự dũng cảm của mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại