Sau nỗi buồn đến nao lòng, nên phạt nặng hay nương nhẹ với vụ ẩu đả của nữ cầu thủ Việt?

Đoàn Dự |

Chứng kiến màn ẩu đả của các nữ cầu thủ Việt Nam cách đây ít ngày, hẳn những ai yêu mến bóng đá nước nhà sẽ phải rất, rất buồn!

Tôi đã từng xem không ít video ẩu đả của bóng đá nữ và với bóng đá nam thì là... vô số. Bóng đá là môn thể thao rất giàu tính cạnh tranh và áp lực, vì thế ẩu đả đôi khi mà một điều mà dù không muốn, nó vẫn luôn song hành.

Tuy nhiên, bóng đá nữ Việt Nam dường như rất khác biệt. Các cô gái vượt khó đá bóng, nỗ lực gây dựng hình ảnh và trong mắt NHM, luôn có một cảm giác về sự gắn kết. Họ, tất cả đều có chung nỗi niềm là sự thiếu thỏa mãn, cả về tình cảm của NHM lẫn điều kiện đãi ngộ trong môi trường ai cũng nghĩ phù hợp hơn với đàn ông.

Chính vì thế, bóng đá nữ Việt Nam gần như chưa khi nào xảy ra ẩu đả. Vậy mà khi điều đó xảy ra, nó có lẽ là 1 trong những màn ẩu đả ác liệt nhất trong lịch sử bóng đá nữ thế giới: Rất đông người tham gia và hung hãn; thậm chí, có lúc 5, 6 cầu thủ cùng tóm lấy và đạp lấy đạp để 1 người.

Các lãnh đạo của bóng đá Việt Nam đã rất nhanh có cuộc họp để đề ra định hướng xử lý vụ việc này. Chưa có án phạt nào được đưa ra, nhưng khả năng nó sẽ là rất nặng. Theo HLV Mai Đức Chung, đây là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam và rất có thể những người tham gia sẽ phải chịu hình phạt theo kiểu "án điểm" để làm gương cho những nữ cầu thủ khác.

Sau nỗi buồn đến nao lòng, nên phạt nặng hay nương nhẹ với vụ ẩu đả của nữ cầu thủ Việt? - Ảnh 1.

Nhưng liệu điều đó có nên làm, hay nên nương nhẹ cho các nữ cầu thủ trong lần đầu tiên họ sai phạm lớn đến như vậy?

Cần phải biết, vụ ẩu đả của các cầu thủ nữ bùng phát vì không ít lý do khách quan. Trọng tài đã phản ứng quá chậm, BHL thì mỏng người khi không được lực lượng an ninh hỗ trợ. Những điều đó đã khiến các cái đầu nóng không được dừng lại đúng lúc. Đấy là chưa kể, 1 vài CĐV nam còn lao xuống sân, tham gia vào vụ ẩu đả.

Nếu bóng đá nữ được chú ý hơn, công tác tổ chức được làm tốt hơn, có lẽ chúng ta đã tránh khỏi 1 scandal đình đám.

Nhưng dù trách cứ ai đi chăng nữa, nỗi tất nhiên vẫn phải thuộc về các cầu thủ đã tham gia màn ẩu đả. Từng người sẽ bị bóc tách băng hình để xem mức độ tham gia tới đâu và nhận án phạt. Chỉ mong, Ban kỷ luật VFF sẽ có quyết định hợp tình hợp lý, để các cầu thủ nhận thức được sai lầm của mình, song vẫn còn cơ hội tiếp tục với bóng đá nữ - con đường vốn đã vô cùng khó khăn với họ.

Chiều 15/10, trận chung kết Giải bóng đá nữ VĐQG 2018 sẽ diễn ra giữa CLB TPHCM I và Phong Phú Hà Nam trên SVĐ Thống Nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại