Sau những trận thua, ĐT Việt Nam rút ra được điều gì?

Thành Vinh |

ĐT Việt Nam đã bộc lộ ra nhiều vấn đề sau những trận đấu đã qua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn giữ cho mình sự lạc quan cần thiết.

Sự ‘ngây thơ’ của binh đoàn áo đỏ

4 trận thua liên tiếp, 0 điểm số cùng 1 vị trí cuối BXH, đó là sự thật phũ phàng cho đội tuyển lần đầu được tham dự vòng loại thứ 3 World Cup như Việt Nam. Hơn hết, chỉ tại đây thì binh đoàn áo đỏ mới có được những trải nghiệm đáng nhớ ở một đấu trường mang tính cầm cỡ FIFA. Sự khắc nghiệt được thể hiện rõ trên gương mặt của các tuyển thủ Việt Nam và sau mỗi trận thua, có lẽ cuốn sổ note của HLV Park Hang Seo lại dày thêm.

VAR, đây chắc chắn là từ khóa được NHM bóng đá Việt Nam nhắc đến nhiều nhất trong các trận đấu đã qua. Công nghệ video hỗ trợ trọng tài được mang đến thế giới bóng đá nhằm đem đến sự công bằng nhưng nó lại khiến cho ‘Rồng Vàng’ bị tan vỡ với những tình huống không thể tức tưởi hơn. Duyên nợ với VAR đã đến ngay từ trận đấu gặp Saudi Arabia và kéo theo những cuộc đối đầu sau đó của ĐT Việt Nam.

Tại V-League, những cánh tay ‘hư’ thường xuyên xuất hiện và lọt qua mắt trọng tài rất dễ dàng. Không chỉ dùng tay, thậm chí nhiều người còn thực hiện động tác xấu cứ như thể triệt hạ đối phương. Và chính những pha bóng như vậy đã ngấm vào các tuyển thủ của Việt Nam. Tuy nhiên, ở sân chơi lớn như vòng loại thứ 3, những tình huống như vậy khó lòng thoát khỏi án phạt.

Sau những trận thua, ĐT Việt Nam rút ra được điều gì? - Ảnh 1.

Những tình huống tiểu xảo cần được loại bỏ

Bên cạnh đó, vấn đề thể lực và sự mất tập trung trong những thời điểm quan trọng vẫn là yếu tố khiến thầy Park thêm đau đầu. Sau 4 trận đấu, có thể thấy rõ được rằng ĐT Việt Nam chỉ chơi tốt ở khoảng 60 phút đầu. Khoảng thời gian sau đó, binh đoàn áo đỏ bị khai thác điểm yếu một cách triệt để, sai lầm từ hàng thủ đến dễ hơn. Tuy nhiên, cũng phải hiểu rằng thời tiết và khí hậu đã gây ra sự cản trở lớn trong lối chơi của ‘Rồng Vàng’.

Để rồi những bàn thua đến và nó đánh mạnh vào tâm lý thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là ở những tình huống cố định. Chúng ta có sự căng cứng khi đối phương ghi bàn gỡ hòa hay vươn lên dẫn trước. Dù rằng ngay sau đó, ĐT Việt Nam chơi tốt hơn nhưng vẫn để thua ở những khoảnh khắc mang tính định đoạt cho trận đấu.

Hơn cả là việc lối chơi của ‘Những chiến binh sao Vàng’ đang dần bị khắc chế. Cùng với đó, HLV Park Hang Seo chưa tìm ra được nhiều nhân tố mới có thể mang đến sự đột biến cao, tạo ra những pha bóng xuất thần. Những vấn đề đã được nhìn ra, liệu thời gian tới có đủ cho nhà cầm quân người Hàn tìm cách khắc phục?

Lạc quan và tiến lên

Có lẽ, NHM bóng đá Việt Nam nên thôi mơ mộng về đội bóng nước nhà. Cần phải thực tế khi vòng loại thứ 3 quy tụ nhiều đội tuyển mạnh. Mặc dù ‘Rồng Vàng’ chưa giành được điểm số nào sau 4 lượt trận nhưng đó không phải là điều đáng trách, quan trọng là các cầu thủ đã cống hiến những trận đấu hay, giàu cảm xúc, tất cả đã thể hiện thái độ và tinh thần rất tốt.

Sau trận thua trước Trung Quốc, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: “Trong cuộc chơi này, chúng tôi chưa bao giờ dám hứa điều gì về kết quả cuối cùng. Nhưng có một điều chúng tôi dám hứa chắc chắn là sẽ luôn chiến đấu hết mình và không bao giờ bỏ cuộc vì niềm tự hào dân tộc. Đó luôn là điều tôi cảm thấy tự hào về những đồng đội trẻ của tôi. Còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước lắm các bạn trẻ. Tiến lên!

Đó là một sự lạc quan cần thiết trong tập thể ĐT Việt Nam. Trước những đội bóng lớn, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Rõ ràng khi chúng ta bị dẫn trước và phải chịu những quyết định bất lợi nhưng các tuyển thủ vẫn dồn lên tấn công, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Chỉ có điều là vẫn thứ vận đen nào đó vẫn đeo bám ‘Rồng Vàng’.

Sau những trận thua, ĐT Việt Nam rút ra được điều gì? - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam vẫn giữ cho mình sự lạc quan cần thiết

Đặc biệt, 3/4 lượt trận đã qua, binh đoàn áo đỏ phải chơi trên sân khách. Không bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, không thua đậm như trong quá khứ, thậm chí còn khiến họ gặp khó khăn, đó đã là một thành công của ĐT Việt Nam. Chưa thể đoán trước điều gì khi chúng ta được trở về sân nhà trước sự cổ vũ của hàng vạn CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình.

Còn 6 trận đấu cho thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện cái tôi của mình ở sân chơi lớn. Hy vọng đó sẽ là những trận cầu bùng nổ, tinh thần Việt Nam cần được phát huy hơn nữa và chỉ cần luôn cố gắng thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại